Căng thẳng vấn đề Trường Sa
27/04/2010 | 12:09 sáng | 4 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Theo VietNamNet, một ngày trước khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, Cục Quản lý Nghề cá Trung Quốc đã tuyên bố bắt đầu tuần tra thường xuyên ở Biển Đông quanh khu vực Trường Sa.
Vào đầu tháng Tư mới đây, trước hành động Trung Quốc cử tàu ngư chính tuần tra ở khu vực Trường Sa, Việt Nam đã yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động này, và coi việc Trung Quốc tuần tra tại khu vực quần đảo Trường Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.
Hiện tại, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và đoàn đại biểu quân sự cao cấp của Việt Nam cũng đang có mặt tại Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 21/04-28/04/2010 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quân đội hai nước.
Bình luận
4 Comments (bài “Căng thẳng vấn đề Trường Sa”)
Báo Vietnamnet gần đây có cho đăng khá nhiều bài phản ứng với thái độ hiếu chiến của Trung Quốc với cái nhìn khá thực tế với những gì Trung Quốc đang ứng xử với lãnh thổ và ngư dân Việt Nam. Vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa là vấn đề căng thẳng và nóng nhất của Việt Nam hiện nay.
Tuy nhiên, bỗng từ trên trời rơi xuống, Vietnamnet mở một “Bàn tròn giao lưu trực tuyến” với “phong thuỷ gia” Nguyễn Vũ Tuấn Anh (http://tuanvietnam.net/2010-04-26-giao-luu-truc-tuyen-voi-phong-thuy-gia-nguyen-vu-tuan-anh ), đại ý nói về năm Canh Dần là kim khắc mộc… Và ngạc nhiên hơn nữa có độc giả hỏi: “liệu có mối nguy nào về chiến tranh xảy ra ở Việt Nam không?”, ông Nguyễn Vũ Anh Tuấn trả lời hết sức buồn cười:
“Theo “quẻ” dự đoán của tôi, tình hình ở Việt Nam không đến nỗi gay gắt. Mọi sự đều diễn ra theo tính quy luật, chiến tranh hay hòa bình cũng đều có quy luật. Tuy nhiên, trong quan hệ quốc tế, Việt Nam vẫn bảo vệ được chủ quyền và văn hóa của đất nước nhờ sự uyển chuyển trong ngoại giao”.
Theo “quẻ” dự đoán của tôi là “quẻ” nào? Mọi sự đều diễn ra theo quy luật, “quy luật” nào? (ai định ra cho nó?). Việt Nam vẫn bảo vệ được chủ quyền? (trong khi luôn miệng phải rả rả kêu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải và bắt ngư dân Việt Nam trái phép).
Có thể chiến tranh sẽ không xảy ra theo “dự đoán” của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh, những cắc cớ với một “bàn tròn phong thuỷ” vào thời điểm này vừa lạc quẻ mà vừa có vẻ như “ru ngủ” quần chúng.
Trung quốc rõ ràng đang đánh tâm lí chiến. Vừa mới tố cáo “thái độ hiếu chiến” của Việt Nam trong vđ HS-TS, bây giờ nó đem tàu tuần tra đến khu vực Trường Sa trong thời điểm chuẩn bị đón tiếp phái đoàn Việt Nam. Thế này thì VN muốn được 10 trong đàm phán thì có thể sẽ mừng phát run nếu đạt được 6,7. Và nếu lực lượng biên phòng Việt Nam có phản ứng thiếu bình tỉnh, không khoa nhượng nào đó, Trung quốc lại càng lợi lớn!
miệng hô hữu nghị thâm tình
trong lòng thì lại coi khinh láng giềng
Trung Quốc xâm phạm chủ quyền
biên phòng đâu? bảo vệ duyên hải nhà!
Bằng niềm tin bao la với Đảng Cộng Sản Việt Nam mến yêu gần trăm năm tồn tại cho đến ngày nay, bất chấp bao tiếng nói cất lên từ đáy lòng những người (ngư) dân Việt Nam nghèo khổ, những người chiến sỹ hải quân của nền độc lập XHCN Việt Nam bám sát theo từng chỉ đạo của cấp trên Trung Quốc, họ dang tay rộng đón những người anh em thân thương gốc Hán từ miền đất Trung Hoa trù phú màu mỡ vốn là cố hương thủy tổ của kỹ nghệ sản xuất vô vàn thiên lủng nhiều hàng nhái và những kỹ thuật làm ăn ăn theo hàng hóa của xứ sở tư bản từ giày dép cho đến đồ trang sức, đồ chơi cho trẻ em, những đồ dùng vật chất vốn được sản xuất từ những nguồn nguyên liệu độc hại nhất, đất nước Việt Nam ta mới có nhiều dịp mở mắt ra được theo tiếng gọi của chủ tịch Mao Trạch Đông, vốn khét tiếng trong nước lẫn ngoài thế giới về khả năng làm bần cùng hóa đất đai và nghèo hàn hóa đời sống người nông dân gốc Hán để đưa dân nghèo đến cảnh cơ hàn như thế này:
“Bất công vô lý không tưởng”trong “Đại nhảy vọt”cũng như những chiến dịch chính trị khác mặc dù là do cán bộ cấp dưới thực hiện nhưng căn bản là do Trung ương đảng tạo nên. Không có đường lối sai lầm của Bắc Kinh thì không bao giờ có thể xảy ra những tội ác kể trên, tối thiểu cũng không xảy ra với mức độ như vậy.”, nguồn: http://hoabattublog.multiply.com/journal/item/549 từ nguyên bản tiếng Đức: http://www.welt.de/die-welt/politik/article5773181/Als-in-China-Menschen-Menschen-assen.html , vào miền biển quanh đảo Trường Sa phải chăng là tín hiệu tốt cho thấy đất nước Việt Nam ta đã bước sang một trang sử mới, đưa dân tộc Việt Nam đến bến bờ của sự hưng thịnh mới made by China vốn đã bị suy sụp hưng thịnh từ năm 1960?
Thật là hãnh diện sao, khi những tiếng hô vang “nhà nước Việt Nam nhất quyết công nhận chủ quyền KHÔNG THỂ TRANH CÃI về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa” và “Việt Nam Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông, chung một bài ca thắm cả cỗ lòng sáng như Rạng Đông… http://www.youtube.com/watch?v=3YrNy3ubpgs hoặc đề mô luôn bản tiếng Hán Tàu cho rạng rỡ thêm: http://www.youtube.com/watch?v=UEAby-h5WEI ” của phát ngôn viên nhà nước XHCN Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, tồn tại trên hệ thống đài truyền thông của Đảng Cộng Sản VN trong ranh giới mảnh đất hình chữ S kia nó hùng dungxm oai liệt đến thế, mãnh liệt đến nỗi vang đến ranh giới tổ quốc, từ Cà Mau cho tới Lũng Cú, từ Tây Nguyên cho tới Mũi Né, Phú Quốc thì bị dội lại vào đất liền bởi một thế lực vô hình cho Đảng Cộng Sản ta lãnh đạo.
Nó vang vọng, âm dội đến ác liệt vào bộ nhớ, vào từng dây thần kinh xúc cảm của người dân Việt Nam, khiến họ cũng tự hào lây rằng “nhà nước ta thật là uy nghiêm, hùng mạnh, giờ thì không còn sợ bị mất biển mất đảo, ti tiện nguy hiểm hơn là mất nước nữa, đối với ta nói riêng và con cháu dân tộc Việt Nam ta nói chung”.
Người (ngư) dân Việt Nam phấn khởi, vui sướng, nghe theo bộ máy truyền thông của Đảng Cộng Sản ta để rồi đắp chăn ngủ kỹ, lòng rưn rứt không yên vì cảm động với tình mẫu tử phụ tử mà Đảng Cộng Sản Việt Nam và Đảng Cộng Sản Trung Hoa đã và đang dành cho con dân Việt Nam, thì sáng sớm lại phải dậy để mở máy chạy thuyền ra biển Hoàng Sa, Trường Sa đánh cá, thì bỗng gặp bão nguy cơ lật đổ tàu thuyền nên phải ríu rít kiếm nơi tránh bão, may thay gặp tàu chiến hạng nặng của anh em Trung Hoa đang dạo chơi trên biển Đông, thì người ngư dân Việt Nam mừng húm như bắt được sổ gạo, vẫy tay chào người anh em.
Tình đồng chí, đạo đức cách mạng của những người anh em Trung Hoa thật tuyệt vời: họ đã tiếp đón người anh em ngư dân Việt Nam bằng dùi cui, bằng súng đạn, bằng việc cướp lương thực, nước ngọt, điện thoại di động rẻ tiền, phương tiện đánh bắt cá của người ngư dân VN, rồi đánh điện về nhà người ngư dân Việt Nam để mong vợ con người ngư dân Việt Nam trả tiền công cho những chiến sỹ hải quân Trung Quốc gọi là tiền trà nước sau những hành động thể hiện tình yêu của họ với người em Việt Nam, với con dân Việt Nam như trên, tầm vài trăm triệu đồng. Một số lượng tiền công có thể là rẻ bèo mà lực lượng hải quân tinh nhuệ Trung Hoa đặt lên vai những người ngư dân Việt Nam giàu có này: http://cavian.com/Globaltivi.com/wp-content/uploads/78313e734013e1f77c2f8edcbebbdbfb1.jpg
Người ngư dân VN lẽ ra phải cảm ơn rối rít những người anh Trung Hoa độ lượng, nhân từ này, bởi vì họ đã tâm niệm rằng, trời đang bão thì chỉ nên ngắm cảnh trên tàu chiến cùng anh em chiến sỹ thôi chứ không nên nhảy xuống biển mà mò cá bằng 2 tay hay bơi cùng cá mập để tìm vui.
Theo như ý định và tư tưởng đạo đức cách mạng sáng như rằm tháng Tám của nhà nước XHCN VN, những người con dân Việt Nam, ai ai cũng phải cùng sát cánh với những anh em cộng sản Trung Quốc nòng cốt, rình khi nào những kẻ xấu ngủ thì ta đứng ngắm bắn, để đến khi họ thức thì ta mới được phép nằm nghỉ nằm ngủ, quán triệt lời dạy của chủ tịch Triết, người dân Việt Nam ta cần giữ vững hòa bình cho thế giới, nếu có thể thì cả hòa bình cho quốc gia, hoan nghênh tinh thần canh giữ hộ biển đảo Tam Sa của ta đối với nhà nước Trung Hoa.