talawas blog

Chuyên mục:

Vấn đề Bát Nhã vẫn bế tắc

24/04/2010 | 5:29 sáng | 2 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Biên tập viên RFA Gia Minh phỏng vấn thầy Thích Trung Hải, một trong những đại diện của phái đoàn Làng Mai đã đến đàm phán tại Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp vào ngày 8/4/2010. Sau cuộc đàm phán thầy Thích Trung Hải nhận định phía Việt Nam chỉ muốn chứng minh với “bạn bè quốc tế” rằng họ có thiện chí muốn hòa giải và cuộc gặp gỡ đó là sự trình diễn chứ không có thực tâm.

Đại diện chính quyền Việt Nam vẫn cho rằng vấn đề xảy ra tại Bát Nhã giữa Làng Mai và Thượng tọa Thích Đức Nghi là vấn đề nội bộ, và thông tin mà Làng Mai đưa ra đều sai, phản ảnh nhìn nhận vấn đề rất đơn giản của Làng Mai.

Trả lời phỏng vấn BBC tiếng Việt, thầy Trung Hải cho biết: “Chúng tôi không cho rằng liên hệ giữa Làng Mai và Việt Nam đang ở điểm chết. Chúng tôi luôn luôn mong đợi sự nhìn lại của chính phủ.” Ông cũng cho rằng khác biệt ý thức hệ không lớn bởi lý tưởng của người cộng sản cũng là sống hòa bình với nhau và lý tưởng từ bi, bất bạo động của đạo Phật không có trái chống với lý tưởng của người cộng sản.

Bình luận

2 Comments (bài “Vấn đề Bát Nhã vẫn bế tắc”)

  1. Lê Quốc Trinh viết:

    SỰ KIỆN THIỀN BIỆN BÁT NHÃ (LÂM ĐỒNG)

    Tôi đã thầm đoán tình hình bế tắc này từ lúc đầu, nếu các bác có đọc những bài tôi phản hồi về lá thư ngỏ đầu tiên của thầy Nhất Hạnh viết cho ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết dưới bút danh khác.

    Giáo lý Nhà Phật thưòng nhắc nhở hoài thuyết Nhân Quả, thế mà có vẻ thầy Nhất Hạnh không để ý chăng ? Từ khi thầy VN lần đầu được Nhà Nước và chư Tăng đón rước nồng hậu, cờ quạt long trọng chẳng khác gì chính khách VIP. Lần thứ hai thầy về tổ chức ba buổi lễ cầu an cầu siêu đình đám, hoành tráng trong ba thành phố lớn: Hà Nội, Huế và Sai Gon , cả triệu người lũ lượt tham gia, thầy còn cả gan đề nghị ông chủ tịch Triết cho xây tượng đài tưởng niệm những người di tản xấu số. Rồi nhờ uy danh thầy mà thập phương bá tánh quyên góp nhanh chóng một số tiền hơn một triệu đô la US để xây thiền biện Bát Nhã trên cao nguyên Lâm Đồng. Rôi cũng nhờ uy danh thầy mà người ta xây cất nhanh chóng, chỉ hơn một năm là chấm dứt công trình xây chùa vĩ đại, mang tên Bát Nhã (Làng Mai).

    Thế nhưng tại sao đột nhiên tại sao canh không lành, cơm không ngọt ? Chính quyền Nhà Nước cứ một hai khăng khăng cho rằng đây là chuyện nội bộ giữa hai phe phái trong chùa, Nhà Nước “trung lập, vô can”. Biết bao nhiêu hình ảnh ghi lại trên YouTube cho thấy cảnh thiền sinh Bát Nhã bị tấn công, lăng nhục, ném đá, ném phân, đánh đập túi bụi ..lại còn yêu cầu của cán bộ cấp tỉnh đòi xét hộ khẩu và cương quyết trục xuất tất cả tiền sinh (nam, nữ) cho bằng được.

    Bây giờ số phận 400 thiền sinh trẻ tuổi đó ra sao, thầy Nhất Hạnh bó buộc phải tìm biện pháp cứu gỡ. Đây chính là trái Quả mà thầy đã gieo Nhân mấy năm trước. Chính thầy đã đi tiên phong tổ chức ba buổi lễ hoành tráng cầu an, cầu siêu gieo vào đầu bọn cán bộ Nhà Nước VN tư tưởng mê tín mà thầy đâu hay. Thầy đâu biết rằng ông chủ tịch nhà ta đã hăng hái xin quy y tam bảo, đăng đàn đọc diễn văn ngày Đại Lễ Phật đản sinh tại VN (2008), chính ông chủ tịch hăng say tổ chức nhiều buổi lễ cầu an cầu siêu long trọng theo nghi thức Phật Giáo … cho ai vậy? xin thưa rằng cho hàng trăm ngàn thanh niên xung phong đã hy sinh tử trận trong các cuộc chiến biên giới Tây Nam (CamPuChia, 1978-1979). Đương nhiên ông chủ tịch khôn ngoan biết lợi dụng “lá bài thuốc phiện tôn giáo” để phô trương thanh thế với thế giới tự do và để ru ngủ vuốt ve quần chúng. Rồi thì từ đó phong trào cúng tế phát triển rầm rộ, khắp nơi, hàng ngày …đến cả Mã Viện mà còn được nghệ nhân VN sang tận TQ để tế lễ, và bây giờ còn bầy thêm trò tế lễ Tổ Lạc Long Quân nữa …Có thể nói rằng thiền sư Thích Nhất Hạnh gánh chịu không ít trách nhiệm trong bối cảnh dân trí xuống thấp như hiện nay.

    Đề nghị thiền sư Thích Nhất Hạnh suy nghĩ xem xét lời tôi nói có đúng theo căn bản giáo lý Nhà Phật không ?

  2. Hoa Bất Tử viết:

    Đúng vậy, tôi khá là tán thành với phát ngôn của thầy Trung Hải rằng ý tưởng của người cộng sản cũng cần là sống hòa bình với nhau cũng như lý tưởng từ bi, bất bạo động như người nhà Phật.

    Việt Nam đã bao giờ chấm dứt chiến tranh? Nếu bạn độc giả nào trả lời rằng Việt Nam đã chấm dứt chiến tranh năm 1975, thì đó là 1 nhận thức sai lầm trầm trọng. Cuộc chiến Việt Nam thực chất chưa bao giờ kết thúc. Cuộc chiến xương máu thì đã hết, nhưng ngọn lửa chiến tranh ý thức hệ thì chưa 1 phút giây nào ngừng nghỉ. Chế độ Cộng sản vẫn ngoan cố nhồi nhét tất cả kiến thức sai sự thật, dối trá, bịp bợm về lịch sử, đổi trắng thay đen giá trị lịch sử, bôi nhọ, chà đạp 1 cách đầy xuyên tạc những cá nhân, tổ chức lịch sử khác. Ngày nào điều đó còn diễn ra, cuộc chiến tranh đòi công lý, sự thật sẽ còn tiếp diễn.

    Hầu hết chúng ta, cả những người tự cho rằng mình đang mang trọng trách đội đá vá trời hình như cũng không nhận ra được nhiệm vụ đích thực của mình. Dẫn đến việc người Việt lao vào đấu tranh theo kiểu hàn lâm, lý thuyết và cũng theo kiểu thấy người trước thế nào thì mình làm theo như vậy. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, điều tệ nhất là người Việt từ hải ngoại cho đến người ở trong nước không nhìn ra được vai trò và nhiệm vụ thực sự của mình, dù là nhiệm vụ đó chính bạn trao cho bạn chứ không ai bắt buộc. Các bạn luôn tự nhận mình là người hiểu biết, nhận thức cao hơn người khác và vì là người có trách nhiệm nên cảm thấy cần khai sáng cho người khác bằng cách là bước vào cuộc đấu tranh cho dân chủ.

    Thế nhưng đứng trước những người cần khai sáng thực sự – tức những người nhận thức chưa bằng bạn, bạn lại luôn để cho cái tôi và máu tự kiêu của mình che mắt. Các bạn phải nhớ rằng, họ – những người bảo vệ sự cai trị của ĐCSVN trong mảnh đất hình chữ S đó đã bị bịt mắt, bịt tai, bưng bít, nhồi sọ, tẩy não đến mức nào; tính cho đến thời điểm hiện tại thì có thể nói là cả cuộc đời. Sinh ra, mới bập bẹ biết nghe, biết nói đã xem tivi toàn hình ảnh đảng với bác Hồ, nghe radio rặt bài hát cách mạng, cờ đỏ sao vàng, lớn lên 4 tuổi vào mẫu giáo đã “như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, lớp 1 thì “em là búp măng non, em lớn lên trong vườn cách mạng”, lớp 3 thì “đường vinh quang xây xác quân thù, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu”, lớp 4 thì “gương anh Kim Đồng, Lê Văn Tám”, … Từ khi mới lọt lòng đã vậy cho đến hết cuộc đời đại học, thì tôi hỏi các bạn, liệu tờ giấy nào còn trắng được. Cho nên họ bênh vực đảng cộng sản, họ phong thánh Hồ Chí Minh có gì đâu để phải bất ngờ. Khi tư duy đã bị đánh cắp từ trong trứng nước và họ bị biến thành những con cá trong ao Hồ Chí Minh (tác giả Lê Diễn Đức – Những con cá trong ao cá Bác Hồ và con chó của Pavlov).

    Thế nhưng có được mấy người trong các bạn nhận ra được rằng chính họ là đối tượng mà bạn phải khai sáng?! Không, bạn thấy họ nói trái ý mình thế là bạn điên lên, lao vào băm bổ, đánh nhau, chửi bới, cách ly cho bằng được. Vậy đấy, chính bạn tự làm thất bại nhiệm vụ cao quý mà cũng chính bạn trao phó cho mình. Mong muốn đất nước dân chủ thì phải nỗ lực thông tin để đến người Việt Nam ngu nhất, cố cùng nhất cũng hiểu thế nào là dân chủ.

    Nhưng nếu nói mà vẫn không hiểu thì vấn đề vẫn còn bế tắc. Tiếng nói của thầy Trung Hải trên BBC nếu có phát đi được, mà không kêu gọi được sự ủng hộ của người dân Việt Nam, nhất là người dân trong nước Việt Nam, thì bế tắc vẫn hoàn bế tắc mà thôi.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>