Bùi Văn Phú – 30-4 tên gọi là gì?
24/04/2010 | 1:06 sáng | 5 Comments
Category: Nhìn lại cuộc chiến 1954-1975
Thẻ: 30 tháng Tư
Đi tìm một tên gọi cho cuộc chiến tranh tại Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 là một điều gây tranh luận.
Chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược
Chiến tranh chống cộng sản xâm lược
Chiến tranh nhân dân giải phóng
Chiến tranh giải phóng miền Nam
Chiến tranh bảo vệ miền Nam tự do
Chiến tranh chống tư bản bóc lột
Chiến tranh chống lan tràn của làn sóng đỏ
Chiến tranh ủy nhiệm
Chiến tranh chống Mỹ cứu nước
Chiến tranh ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản
Chiến tranh bảo vệ tiền đồn tự do
Nội chiến
Tôi gọi đó là cuộc nội chiến. Anh em hai miền đã chẳng đến với nhau để cùng tìm ra giải pháp hòa bình mà chỉ giương cao những ngọn cờ chủ nghĩa để bắn giết nhau.
30.4.1975 đến, khoảnh khắc đó được gọi là ngày:
Giải phóng miền Nam
Chấm dứt chiến tranh
Thống nhất đất nước
Đánh đuổi hết giặc ngoại xâm
Những tên gọi đó có đúng với thực tế lịch sử không?
Miền Nam có thật sự được giải phóng và giải phóng khỏi cái gì? Giải phóng người dân khỏi kìm kẹp của đế quốc tư bản, rồi dân lại rơi vào sự kìm kẹp của đế quốc cộng sản.
Đất nước có thực sự hết chiến tranh? Hòa bình vừa đến rồi lại vụt bay mất khi chiến tranh bùng nổ ở biên giới Việt-Miên, ở biên giới Việt-Trung.
Đánh đuổi giặc ngoại xâm? Chống Mỹ cứu nước? Những người đã đem xe tăng súng đạn vào giày xéo quê hương nay lại được mời gọi đem tiền bạc, kĩ thuật vào xây dựng nhà máy, công xưởng trên quê hương.
Tôi gọi 30.4.1975 là ngày thống nhất đất nước.
© Buivanphu 04.2010
Bình luận
5 Comments (bài “Bùi Văn Phú – 30-4 tên gọi là gì?”)


Tác giả Bùi Văn Phú nhận định: “Tôi gọi đó là cuộc nội chiến”.
Nếu xét về tổn thất nhân mạng thì có thể cho rằng cuộc chiến xảy ra trên đất nước việt Nam 35 năm về trước là cuộc nội chiến.
Nếu xét về nguyên nhân dẫn tới, cũng như nhân lực, tài lực, phương tiện chiến tranh tham gia trong cuộc chiến thì có thể cho rằng cuộc chiến đó bị chi phối từ bên ngoài.
Theo tôi, tên gọi cuộc chiến đó là: cuộc nội chiến có can thiệp từ bên ngoài.
Ngày toàn thắng của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam thì có vẻ như là chính xác nhứt. Ngày thống nhứt lãnh thổ (giang sơn về một mối) thì cũng được, cứ lờ đi việc Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, thì it ai để ý tới. Còn thống nhứt dân tộc? Dân tộc Đức đến nay vẫn chưa thống nhứt xong, quốc hội vẫn phải định kỳ báo cáo tiến triển việc thống nhứt, nhứt là người Tây Đức đôi khi vẫn còn lấn áp người Đông Đức ở chính phủ trung ương…
..””Miền Nam có thật sự được giải phóng và giải phóng khỏi cái gì? Giải phóng người dân khỏi kìm kẹp của đế quốc tư bản, rồi dân lại rơi vào sự kìm kẹp của đế quốc cộng sản…”” (BVP)
Xin cho phép tôi được thêm sau đoạn này 5 chữ: “nghiệt ngã hơn bội phần” để thấy rõ hai mức độ kềm kẹp tác giả BVP viết ở trên khác nhau nhiều lắm. Những ai đã sống ở VN thời gian 1975-1988 ngay cả nhũng CB/CS từ Miền Bắc vào, đều phải công nhận sự thực này. Xin cám ơn tác giả.
Một bài viết về ngày thống nhất của đất mẹ Việt Nam
http://my.opera.com/Ao-Trang-Oi/blog/show.dml/10252672
Bác Phú gọi đó là ngày thống nhất đất nước, trên đại thể gọi như vậy cũng được. Nhưng cũng vì cuộc chiến tranh này mà từng phần đất nước bị mất vĩnh viễn : Hoàng Sa mất tháng 1-1974, một phần Trường Sa (14-3-1988), những vị trí chiến lược dọc biên giới phía Bắc + thác Bản Giốc + ải Nam Quan + bãi Tục Lãm + một phần vịnh Bắc Việt mất hẳn do hai hiệp ước : Hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc (30-12-1999) và Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ (25-12-2000, và ngày nay ngư dân VN khó lòng đánh cá trong vùng biển quen thuộc ở Hoàng Sa và Trường Sa.
Như vậy tuy gọi là thống nhất đất nước nhưng thật sự lãnh thổ không toàn vẹn, sự thống nhất đó cũng mất đi ý nghĩa của nó.