“Thư ngỏ gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội”
15/04/2010 | 12:11 chiều | 1 bình luận
Category: Thời sự / Spectrum
Trong “Thư ngỏ gửi Chủ tịch UBND t/p Nguyễn Thế Thảo” liên quan đến việc UBND t/p Hà Nội “thỏa thuận cho Tập đoàn Điện lực lập dự án Trung tâm Thương mại tại phố Trần Nguyên Hãn và phố Lý Thái Tổ (tuy có độ lùi xa mép nước Hồ Gươm nhưng vẫn là ven đường Đinh Tiên Hoàng trong không gian Hồ Gươm) với chiều cao 24m và 32m”, kiến trúc sư lão thành Ngô Huy Giao viết,
“Tập đoàn Điện lực dai dẳng bám vào mảnh đất kim cương phía đông Hồ Gươm, là hợp quy luật kinh tế tư bản. TS. Arvanitis, nhà vật lý học, nhà khoa học kinh tế Hoa Kỳ đề xuất 5 định luật kinh tế, mà định luật thứ ba là: “Các doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm lợi nhuận tối đa. Họ tìm cách lách luật, luôn tìm kẽ hở ” (KH-TQ số 1-2/2010). Đó là một thực tế đang diễn ra trước mắt chúng ta.”
và
“Cách đây khoảng hơn chục năm, nguyên Chủ tịch UBND t/p, TS Lê Ất Hợi đã kiên quyết giữ không gian linh thiêng này. Ông tâm sự với giới KTS: “Họ mang đô la vào đòi xây dựng quanh Hồ Gươm, không được đồng ý, họ đã bỏ đi…”. Ông đã giữ được vẹn toàn không gian Hồ Gươm. Nay đến lượt các nhà “tư bản” (chủ đầu tư) nội địa, đang tìm cách chiếm lĩnh không gian kim cương này mà ngay cả Trung Hoa cẩm tú cũng khó có nơi nào sánh kịp (cố GS. Trần Quốc Vượng).”
Bình luận
1 bình luận (bài ““Thư ngỏ gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội””)
Nguyễn Thế Thảo ở cùng nhà, học cùng khóa với tôi và một số bạn bè tôi ở Ba Lan, kết quả học tập đại học rất chi là thường thường bậc trung. Cái ghế Thị trưởng hắn đang ngồi, bạn bè cùng lứa trong nước nói hắn phải trả giá hơn ba chục tỷ đồng. Cuối năm ngoái, hắn sang Ba Lan “diễn”, nghe nói không khoái quà cáp cồng kềnh bất tiện mà chỉ thích nhận phong bì hơn. Có người quen tôi (ở Ba Lan về, hiện đang làm việc ở Hà Nội) nói hắn xin số tel. của tôi ở Ba Lan, nhưng lúc đó tôi đang ở Mỹ, nên không gặp. Chằng biết hắn muốn gặp tôi để chửi tôi cái vụ nói ra giá cả cái ghế mà tôi viết trong bài “Sự đểu cáng thời vươn ra biển lớn” không? Hay là tay bo với tôi một trận? -:))
Cho nên không làm ăn với tư bản xanh để thu hồi vốn và kiếm chút đỉnh thì lấy đâu mà có mấy ngôi biệt thư khềnh khàng vậy. Lương chủ tịch TP đâu có bao nhiêu. Mà nghe đâu sau ĐH XI, coi chừng ghế vào tay người khác. Phải xúc lẹ chứ lị!
Vậy thì khiếu nại trong cái ao độc quyền, độc đảng của ông Anh Dũng cũng giống như là kiểu van nài, xin xỏ, có nghĩa gì ru! Tôi bị ghẻ lở vì nước trong cái ao ấy, chạy muốn chết, nên hiểu rất chi là rành.