Tin lạ: Hai Bà Trưng múa hát ca ngợi công đức Phục Ba Tướng quân Mã Viện?
25/03/2010 | 10:01 chiều | 6 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Bản tin kèm theo nhiều hình ảnh của tác giả Chân Mây trên mạng Thế giới người Việt ngày 22/3/2010 đã gây bàng hoàng và nhanh chóng được lưu truyền trên internet. Theo đó, từ năm 2008 đến nay, Miếu Hội Phục Ba Tướng quân (Mã Viện) tại Đông Hưng, Trung Quốc, trị trấn giáp giới với Móng Cái, “có sự tham dự ‘âm thầm’ của đoàn nghệ thuật do chính phủ Việt Nam gửi sang. Sự tham dự của đoàn nghệ thuật Việt Nam được báo đài Trung Cộng ca ngợi là ‘hiện tượng văn hóa’ thể hiện sự hợp tác giao hảo ngày càng đậm tình của Việt Nam.”
Blogger Phạm Viết Đào cũng căn cứ vào các thông tin này, yêu cầu “các cơ quan chức năng ngành văn hóa tỉnh Quảng Ninh cho kiểm tra xem: có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật hay của nhân dân ta ở thị trấn Móng Cái sang tham gia lễ hội này không, các hình thức, hoạt động đã tham gia để kịp thời có hình thức quản lý, điều chỉnh.” Ông cũng lưu ý rằng Phục Ba Tướng quân Mã Viện là vị tướng Trung Quốc đã dập tắt cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và thiết lập ách đô hộ của Đại Hán gần 1000 năm trên đất Giao Chỉ, trong khi “theo mạng Trung Quốc đưa tin thì phía Việt Nam có mang đỗ lễ sang cúng Miếu Phục Ba Tướng quân và có dàn cảnh Hai Bà Trưng, Thi Sách múa hát ca ngợi công đức Phục Ba Tướng quân Mã Viện.”
Bình luận
6 Comments (bài “Tin lạ: Hai Bà Trưng múa hát ca ngợi công đức Phục Ba Tướng quân Mã Viện?”)
Nhà nước ta đang lo toan về tình hữu nghị đời đời bền vững thì rỗi hơi đâu mà để ý đến mấy tấm hình lễ hội (giống như cúng đình) mang mầu sắc địa phương đó.
Vấn đề là đám con cháu ông Tướng Mã Viện này đã đi sâu đi sát vào quần chúng VN ra sao hay đúng hơn là cái tình “hĩu nghị” vàng son chói lọi thâm nhập vào ĐCSVN như thế nào để rồi một buổi sáng hừng đông đẹp trời nào đó nhân dân ta bỗng thấy ngôi sao vàng trên cờ VN teo tóp lại thành một ngôi sao nhỏ khiêm nhường bay sang đậu trên cờ TQ! Vô sản thế giới đoàn kết lại là thế đấy.
Buồn thay !
Một quốc gia mang tiếng độc lập tự do từng chiến thắng chống Mỹ cứu nước, nay đứng trước biết bao sự kiện lịch sử liên hệ đến thanh danh nước nhà, tổ tiên, thì cả tập đoàn lãnh đạo Nhà Nước lại co cụm, khiếp nhược không dám lên tiếng giải thích hay tỏ thái độ.
Vài tháng nữa sắp tổ chức buổi lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, thủ đô lịch sử nước nhà, mà chính quyền thì cứ im hơi lặng tiếng. Chả trách tại sao những công ty hiệp hội tư nhân Mỹ coi thương khinh bỉ, từ vụ in bản đồ sai lầm về HS-TA (National Geographics Society) cho đến chuyện Google (bản đồ biên giới).
Đảng lãnh đạo ai ??? Ai lãnh đạo Đảng ???
Nhà Nước có quản lý thật không ???
Người dân có được làm chủ miếng đất nơi họ đang sống không ???
Buồn thay !!!
Về truyền thuyết của Việt Nam ta thì sau khi Hai Bà thất trận đã trẫm mình xuống sông Hát và hiện nay vẫn còn đền thờ Hai Bà ở Hà Tây.
Nhưng theo một nguồn tin từ một người Việt gốc Tàu tôi gặp cách đây khá lâu ở London thì không phải vậy. Mà Hai Bà không tự vẫn (hoặc tự vẫn không thành) mà bị bắt về Trung Quốc, và hiện nay ở đền thờ Mã Viện tại Đông Hưng có tượng Hai Bà đứng hầu cho Mã Viện. Tôi không thể kiểm chứng được thông tin này và trong lòng vẫn tin không phải vậy mà chỉ cho là người Tàu đã cố tình phao tin nhảm nhằm che giấu những thất bại ở Việt Nam. Nhưng đến nay lại có tin hầu đồng như thế này, lẽ nào đang nhiên đang lành người ta gọi hồn Hai Bà từ Hà Tây sang Đông Hưng, Trung Quốc để “hầu rượu”??
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, việc hầu đồng này là một điều nhục nhã cho dân tộc Việt Nam. Chính phủ và các Tổ chức Lịch sử- Văn hóa Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước sự xâm hại đến Lịch sử-Văn hóa này trước toàn thể nhân dân Việt Nam.
Tái bút: Kính gửi những ai quan tâm và có điều kiện chứng thực những tin:
– Tại Phục Ba Miếu có tượng Hai Bà hay không?
– Đoàn văn công Việt Nam có đúng là người Việt từ Việt Nam qua không? Và đoàn đó là đoàn nào?
– Còn truyền thuyết theo lời kể của người Tàu thì ở Trung Quốc người ta còn lưu truyền đúng như vậy không?
Rất mong hồi âm,
Hưng Quốc
Ai là người Việt Nam có thấy nỗi nhục nào hơn nhục này ? Chỉ vì 16 chữ vàng (giả) và 4 tốt (ba xạo), người ta đã lăng mạ vong linh Hai Bà đến thế này sao? Họ còn tự nhận là người Việt Nam, con cháu Hai Bà nữa không nhỉ?
Tôi mong rằng các nghệ sĩ được phái đi biểu diễn vào các lần sau, nhất quyết phản đối, không tuân lệnh ” ô nhục ” của bọn người nhân danh tình hữu hảo láng diềng mà thực chất là “bán rẽ linh hồn cho giặc” . Một hành động ngu xuẫn làm điếm nhục cho Tổ quốc, Dân tộc, phản bội lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước, phủ nhận công ơn trời biển của Hai Bà. Người chủ trương gửi phái đoàn nghệ sĩ này đi, dù với bất cứ lý do nào, cũng phải được nghiêm trị với tội danh phản bội Tổ Quốc.
Dù là giả (cũng có thể là người TQ giả làm VN trong 1 buổi cúng đình), vấn đề là chính bộ ngoại giao VN có lên tiếng gì hay không.
Là thật…hỡi ôi!
Ông cụ tổ tiên người Việt có câu tục ngữ: “Rước voi về giày mả tổ”, ngẫm ra rất đúng vì nó phản ánh sự thực về hiện trạng hiện tại của đất nước và nó đã nói lên một phần nhỏ bé của số phận bất hạnh cho dân tộc Việt Nam chúng ta trong thời đại này.