talawas blog

Chuyên mục:

Blogger Phạm Viết Đào phản biện Bộ trưởng thông tin Lê Doãn Hợp

22/02/2010 | 12:05 chiều | 1 bình luận

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Sau khi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp tuyên bố với báo chí “công việc bao trùm nhất của ngành trong thời gian tới vẫn là việc đẩy mạnh chiến lược tăng tốc, đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông”, blogger Phạm Viết Đào có bài phản biện “Không sợ thiếu, nhiễu thông tin; chỉ sợ tâm không đủ trong, trí không đủ sáng“. Tác giả viết:

“Trong khi thế giới đang trong cái thời đại bùng nổ thông tin, dân chủ hoá thông tin nó là sản phẩm tất yếu của thời đại thị vị tư lênh nhà nước lại có cái sự lo lắng luẩn quẩn. Ý kiến này của ông Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho thấy sự thiếu mạch lạc và luẩn quẩn.”

Bình luận

1 bình luận (bài “Blogger Phạm Viết Đào phản biện Bộ trưởng thông tin Lê Doãn Hợp”)

  1. Lề Trái viết:

    “Những bậc hôn quân sở dĩ chém giết nhầm những anh hùng nghĩa liệt, những người có công, những ý kiến phản biện-xây dựng là do bởi tâm không đủ trong và trí không sáng chứ không do không biết tự chế cho mình những cỗ máy lọc nhiễu phân biệt lề phải, lề trái của thông tin”

    Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ .
    Trích Triết Gia Nguyễn Hữu Liêm

    “Đối với truyền thống và tập quán ý chí này, … chỉ là một hy sinh rất nhỏ.”

    “Nó nói lên một sự chuyển hóa rất xa trong bản chất bạo quyền của một thể chế đi từ một dòng máu anh hùng trong thiết yếu tính của hoàn cảnh vốn bị ô nhiễm bởi những thói quen sắt máu, bạo tàn của một khối dân tộc còn mang nhiều tính dã man và cuồng bạo”

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>