talawas blog

Chuyên mục:

Đại Vệ chí dị tái xuất giang hồ

19/02/2010 | 12:33 chiều | 2 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Blogger Người Buôn Gió gửi tới dân mạng phần tiếp theo của “Đại Vệ chí dị”. Truyện kể rằng:

“Hai bên bàn chuyện hồi mẫu quốc của nước Vệ, Tề Bá Vương nói,

– Sau bao năm xa cách, nay đột ngột trở về không phải là chuyện dễ, phải làm từ từ từng bước cho dân Vệ theo kịp, tránh gây bất ổn về chính sự, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân đang yên ổn làm ăn. Trước tiên cứ thu nhận một vùng lãnh thổ đất liền, trên biển. Bước tới là để cho dân Tề sang Vệ khai khẩn làm ăn. Cùng với tuyên truyền tình hữu nghị anh em hai nước có nguồn gốc ruột rà mạnh mẽ. Dân Vệ dần dần sẽ thấm nhuần , thấu hiểu được, việc tái hợp vì thế mà không gây biến loạn, tránh những phần tử xấu, những thế lực thù địch xúc xiểm khiến nhân dân hoài nghi mà việc không thành.”

Bình luận

2 Comments (bài “Đại Vệ chí dị tái xuất giang hồ”)

  1. Hoa Bất Tử viết:

    Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
    Chúc nhau 100 tuổi chẳng bạc đầu
    Lưng chẳng chịu còng, răng chẳng rụng
    Đủ sức nhai luôn cả đường, cầu

    Chúng lại chúc nhau sang năm Dần
    Phải dữ như hổ với đám dân
    Đang “tự diễn biến”, đang phản biện
    “Chơi trò dân chủ” đấm sau lưng

    Chúc nhau năm Hổ là mãnh hổ
    Mài vuốt, nhe răng, để lúc cần
    Sơi tái tất cả ai ngăn cản
    Tài khoản chúng tăng nhiều số không

    Chúng lại chúc nhau phải vững tâm
    “Toàn thắng! Tiến lên!” chớ ngại ngần
    Kệ mẹ mấy anh Tây, chị Mỹ
    Phản đối nhưng rồi vẫn… “làm ăn”

    Chúc nhau, chúng chúc nhiều chiêu mới
    Không để “mặt mo” cứ lộ dần,
    Chúc nhau, chúng chúc nhiều mánh đểu
    Nghe qua tớ muốn phát… tăng xông

    Thôi thì dừng tạm nơi đây đã
    Tớ chúc mọi người hãy đón xuân
    Còn ai biết gì xin viết tiếp
    Mọi điều chúc của bọn nội xâm…. ….

    http://langdu126.multiply.com/journal/item/146

  2. Lề Trái viết:

    Tháp Mười đẹp nhất bông sen
    Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ và Bác Mao

    Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cố gắng nộp nước

    Nước Việt Nam và Trung Quốc là một, dân tộc Việt Nam và Trung Quốc là một . Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy đời đời không thay đổi

    Bắt đầu hiểu câu hỏi của ông Đào Duy Quát, “Có lợi không ?”

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>