talawas blog

Chuyên mục:

Campuchia xây sòng bạc đón du khách Việt Nam

19/02/2010 | 5:39 sáng | 3 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Theo Người Việt, sòng bạc thứ chín tại vùng biên giới Việt Nam thuộc Campuchia chỉ cách cửa khẩu Mộc Bài một cây số sẽ được khai trương vào ngày 26/2/2010. Giới kinh doanh sòng bạc cho biết đa số người đánh bạc đến từ Việt Nam, và bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế trong thời gian qua những số liệu từ Bộ Tài chính Campuchia cho thấy nguồn thu từ các sòng bài dọc theo khu vực biên giới Việt Nam hầu như không suy suyển.

Hiện tại luật pháp Việt Nam cấm người dân đánh bạc dưới mọi hình thức. Mặc dù Việt Nam có một số sòng bạc đang hoạt động, song chỉ có người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mới chính thức được phép tham gia thể loại giải trí này. Mới đây Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính Việt Nam đã chấp thuận việc mở sòng bạc quốc tế trên đảo Phú Quốc, và Bộ Tài chính đã hoàn tất việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo nghị định về hoạt động kinh doanh sòng bạc để chuẩn bị trình lên Quốc hội, mà theo đó người Việt Nam sẽ được chơi bạc trong casino thay vì bị cấm như hiện nay.

Bình luận

3 Comments (bài “Campuchia xây sòng bạc đón du khách Việt Nam”)

  1. Hưng Quốc viết:

    Bạn nguyenthuan,
    Mỹ dành khá nhiều đặc ân cho người da đỏ trong đó có việc thành lập casino. Nhưng người da đỏ chỉ làm chủ danh nghĩa thôi chứ tuyền người trắng đấy ạ. Người trắng không ham mê cờ bạc nhưng ham “hốt bạc”. Bác cứ đến casino nào lớn, chờ đến 5,6 giờ sáng họ đi gom tiền thì mới thấy nó “hoành tráng” cỡ nào, hàng xe toàn hộp chứa tiền mặt, thẻ được các chú an ninh to tướng, mặt lạnh như bom bi kè kè. Tiền đó cũng vào Ngân khố Mỹ đấy chứ. Xem các phim về casino cũng thấy được chút chút. Hình như phim “Leaving Las Vegas” cũng thấy được kha khá thì phải. Nước Mỹ mà, không thực dụng sao được. Nói vậy nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy.

  2. Hưng Quốc viết:

    Trước sau VN cũng sẽ mở casino cho người Việt, đây là một nguồn lợi rất lớn, mặc khủng hoảng đến đâu casino vẫn thu bạc. Người Việt (Á châu nào cũng thế) lại ham cờ bạc, chẳng cần “official casino” người ta vẫn đánh chui nhủi ở khắp nơi.Trước thì tụ bạ ở nhà một đại gia nào đó, nhưng cách này ngày càng giảm vì thường bị rình, CA dễ phát hiện. Sau thì nhiều mánh hơn, đánh ở “chòi” chơ vơ giữa đồng, dễ phát hiện có động. Khi thì đánh ở trên thuyền, thậm chí ngay cả trong công sở, các sếp “họp” thì ai biết đấy là đâu. Tiền nhiều quá, trưng diện thì cũng như anh giàu xổi hợm đời chứ gì, thế thì chỉ có chơi. Sau khoản gái thì phải đến khoản bài bạc. Đấy là chưa kể đến món lô, đề súc miệng.

    Đến lúc nhà nước “gom về một mối”. Không thể để dân Việt mang tiền sang cam bốt, Trung Quốc mà “cúng” được. Phải “giữ” còn phòng hờ để mua tàu ngầm, máy bay..phòng khi có người muốn “chơi” chứ, “đồ chơi” ngày nay đâu có rẻ.

    Mà thế cũng tốt, ai cũng biết cờ bạc, rượu chè, thuốc sái..là có hại, nhưng không giữ được mình thì phải chấp nhận thi thoảng làm quen (lại) với cái máng lợn.

  3. nguyenthuan viết:

    [Mặc dù Việt Nam có một số sòng bạc đang hoạt động, song chỉ có người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mới chính thức được phép tham gia thể loại giải trí này.]

    Đây là thể loại giải trí chết người, tán gia bại sản, có hại cho mọi xã hội và đời sống của con người chúng ta.

    Việt Nam là nước nhỏ còn nhỏ hơn tiểu bang Cali của Mỹ. Ngay ở Cali (Mỹ), chỉ có người dân Da Đỏ mới có quyền đứng tên mở sòng bài (luật Mỹ), còn các chủng tộc khác ngay cả người Mỹ da trắng thì không, vì đây là thể loại giải trí chết người đấy. Cho nên dân Cali (Mỹ) muốn giải trí thì phải đi sang tiểu bang Nevada để đánh bài. Có nghĩa là tự do trong giới hạn.

    CSVN cho dân hưỡng thụ nhưng với điều kiện phải có khả năng, bạn có tiền thì đi du lịch sang các nước khác để “giải trí” còn không thì ở nhà. Dân Việt Nam tuy đa số là dân lao động, nghèo khó nhưng ai cũng biết là nếu họ có cơ hội chơi bời hư hỏng thì chắc chắn họ sẽ không từ chối, vì đó bản năng của dân Châu Á mà.

    Từ ngày lập quốc cho tới ngày hôm nay, mình mới nghe đến chuyện “du khách Việt Nam” chứ trước kia có bao giờ nghe đến dân Việt Nam mình đi du lịch, hay đi hưỡng thụ ở nơi đâu chứ. Đây là điều đáng cho dân mình hãnh diện, vì ngày nay dân Việt Nam mình được sống tự do tự tại như mọi người trên thế giới, không còn bị nghèo khó, bị lệ thuộc như thời nô lệ thuộc địa nữa.

    Cám ơn CSVN, đã đem quyền làm người đến cho nhân dân Việt Nam.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>