Người đồng tính bị phản đối tại Little Saigon
12/02/2010 | 3:23 chiều | 19 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Theo Người Việt, chủ tịch Ban tổ chức diễu hành Tết Andy Quách, nghị viên thành phố Westminster (California), bày tỏ ý kiến cá nhân phản đối sự góp mặt của nhóm người thuộc Hiệp hội đồng tính luyến ái Việt-Mỹ (LGBT ) và cho rằng sự tham gia của nhóm này là một sự việc “đáng tiếc”, tuy nhiên ông cũng kêu gọi mọi người hành xử theo pháp luật.
Pháp luật Mỹ không cho phép việc kỳ thị đoàn thể hay cá nhân dựa trên giới tính hay sở thích cá nhân, và tại năm tiểu bang hôn nhân giữa người đồng tính được pháp luật bảo vệ.
Đại diện Hội đồng Liên Tôn, mục sư Trần Thanh Vân kêu gọi các tín đồ tôn giáo không tham gia cuộc diễu hành và không đi ra nơi tổ chức Tết từ 8 giờ cho đến 12 giờ trưa vào ngày hôm đó. Ông cho rằng sự tham gia của nhóm người đồng tính nhân dịp lễ Tết cổ truyền sẽ gây ấn tượng không tốt cho văn hóa Việt Nam.
Đại diện nhóm LGBT, Gina Masequesmay cho rằng những thành kiến xấu về nhóm LGBT được hình thành do sự thiếu hiểu biết kiến thức đầy đủ về những người đồng tính.
Thôi, tôi xin tự ý chấm dứt cuộc tranh luận về v/d “đồng tính” tại đây. Có vài người không chịu đọc kỹ lời tôi viết, từ đó cứ tiếp tục ba hoa chích choè, châm chọc thì thao luận trở thành vô bổ. Câu tôi nói “cấy tinh trùng vào cặp Nũ+Nữ” là do từ ý bác Hoa Bất Tử, bởi lẽ chắc chắn cuộc sum vầy đồng tính (Nam+Nam hay Nữ+Nữ) chẳng đem lại thành quả gì sất, do đó họ mới cần đến phương tiện khoa học (cấy tinh trùng) khi muốn có con, nhưng rốt cuộc tinh trùng này cũng phải do một người Nam nào đó cung cấp. Điều này có nghĩa rằng dù muốn dù không quan hệ đồng tính luyến ái là quan hệ bất bình thường theo lẽ thiên nhiên, thế thôi ! Đây là một hiện tượng đặc thù của xã hội giàu sang chứ làm gì phát triển được trong những xứ nông nghiệp nghèo nàn.
Còn chuyện ông Nam Phan lo sợ cho tôi bị “tấn công” tới tấp mà rùng mình. Tôi vào diễn đàn này để chia sẻ thảo luận, do đó moi ý kiến tôi đưa ra đều phải có lập luận phân tích đi đôi với chứng cứ SỰ THẬT. Tôi chỉ ngại nói sai, tìm cách cưỡng lý để bẻ cong Sự Thật, chứ tôi không phải vào đây để tìm người “mặc áo thụng vái nhau, vuốt ve nhau”.
Tôi không bao giờ cổ vũ đàn áp, trù dập hay tước đoạt quyền tự do của người đồng tính, họ có quyền tổ chức hội hè, xuống đường diễu hành trong khuôn khổ hoạt động của họ, nhưng tôi không đồng ý sự hiện diện của họ trong buổi lễ Du Hành Xuân tại Litle Saigon, vì nó chẳng có ý nghĩa gì ráo. Nếu ngược lại những người theo quan hệ “dị tính (heterosexuel)” cũng xin được diễu hành thì cả tỷ tỷ người trên trái đất sẽ tham gia, chật đường chật phố cho xem. Nhưng nhóm người “bình thường” này không cần lên tiếng, chuyện tình cảm, tình dục là chuyện riêng tư lứa đôi, hà cớ gì phải đem ra khoe khoang trước ống kính dư luận ?
Xin chào,
@Lê Quốc Trinh:
Như vậy là sự võ đoán của tôi đã đúng như nhận thức của bạn. Bạn quan niệm rằng trên đời này có người đồng tính là vì người đồng tính Nam+Nam hay Nữ + Nữ họ quan hệ với nhau rồi tự thụ tinh cho nhau, trong đó trứng của người nữ kết hợp với trứng người nữ kia để đẻ ra Lesbien. Nguyên văn của bạn: “Một vị thì đưa đề nghị cấy tinh trùng vào người Nữ (quan hệ Nữ + Nữ thì khả thi, chứ Nam +Nam thì vô phương).” Vậy thì từ cái suy đoán của bạn, tôi không hiểu giới đồng tính Nam họ chui từ đâu ra? Họ chui từ núi đá ra như Tôn Ngộ Không và có người bình thường như bạn Trinh nhặt về nuôi à?
Bạn không dũng cảm nói tiếp, kể tiếp về nhận thức về giới đồng tính của mình nhé. Còn tôi mong bạn góp ý về cả đề tài thời sự chính trị qua nhận định: “hiện nay vài chính trị gia đầy thủ đoạn sẵn sàng sử dụng thành phần này như một lá bài chính trị của họ trên chính trường.” của bạn thêm rõ ràng, nhưng bạn cố tình bỏ lơ đi. Bạn hành xử như vậy là rất thiếu tôn trọng đối phương đó nhé, khi họ nhiệt tình trao đổi với bạn không nề hà khi bị trẹo hàm hay bị đau bụng liên miên vì bạn. Như thế là kiểu sinh hoạt trong cộng đồng không có hay đâu. Nếu thể hiện mình am tường và công minh trong việc xét người và ban bố quyền lợi cho con người, ít ra bạn cũng nên tạo cho mình một nền tảng kiến thức phong phú hơn, và khi phát ngôn có suy nghĩ sâu rộng một chút để tránh đưa độc giả vào tình trạng bội thực.
Thưa ông Tôn Nguyễn,
” Trong vấn đề này, ý tôi thiên về đạo lý(ethic), ông quan tâm tới dữ kiện(data),mà hai cái đó đôi khi không đi cùng” (hết trích).
Thật ra,ở đây, sự thật được dữ kiện, con số củng cố và ủng hộ!
Tôi hoàn toán đồng ý với ông là đa hay thiểu số không hề nắm chân lý. Trứớc một vấn đề mang phạm trù đạo đức,ngoài những khía cạnh khác thì tiêu chuẩn đánh giá là quan trọng nhất. Có khi 90% thành viên trong xã hội cùng chia xẻ một quan điểm về tiêu chuẩn, có khi chỉ hai người( như ông và tôi) cũng bất đồng. Tiêu chuẩn đạo đức hôm qua khác hôm nay, ngày mai lại không giống ngày nay, ấy là chỉ khu biệt vào một nơi chốn, cho nên phải có những “con số vô hồn” để làm cho “dễ hiểu” chứ! Chẳng phải là những con số, dữ kiện( vài nghìn năm so với hàng triệu, tỉ năm) thuộc về khoa học cơ bản đã giúp ông “đánh giá một tôn giáo(độc thần) đó sao?
Tôi không dám ngạo mạn dùng khoa học dù chính xác và tiến bộ đến đâu để đánh giá một tôn giáo, đơn giản chỉ vì khả năng hữu hạn của mình, vả lại thiển nghĩ trong hàng tỉ tín đồ chẳng lẽ họ cũng chỉ là đám mê muội dưới cái gậy của một tay phù thủy trong một bộ lạc nào đó sao? Tôi lại cũng không dám lạm bàn về độc thần, đa thần, phiếm thần hay “vô” thần, sợ rằng cả tôi lẫn ông dám mất hút trong một cánh rừng mênh mông không lối ra. Và, nhất là không có can đảm làm trò cười cho độc giả ở đây.
Dù sao cũng cám ơn ông đã nhã nhặn tiếp chuyện, chứng tỏ tôi chọn người đối thoại không lầm,cứ nghĩ đến trường hợp ông Lê Quốc Trinh đang phải chịu đựng mà rùng mình.
Trân trọng.
Xin được bày tỏ sự đồng tình ủng hộ với các ý kiến ủng hộ giới đồng tính, ủng hộ (việc nên có) những suy nghĩ bình thường về người đồng tính, ủng hộ & bảo vệ quyền bình đẳng của giới đồng tính.
Trong cuộc diễn hành này, tôi thấy sự tham gia & hiện diện của giới đồng tính là bình thường, không có gì để phải om sòm lên như vậy!
“Khi đã hô hào cổ vũ cho phong trào nhân quyền tại Việt Nam, chớ nên làm những hành động và phát ngôn những tuyên bố xâm phạm nhân quyền rất nặng nề như vậy.”(Hoa Bất Tử)
Lời khuyên trên rất đáng kể!