talawas blog

Chuyên mục:

Xin đừng gọi tôi là kỹ nghệ

29/03/2009 | 12:45 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Xin đừng gọi tôi là kỹ nghệ

Tác giả: Đỗ Kh.

Category: Chính trị - Xã hội, Khủng hoảng tài chính thế giới, Thế giới
Thẻ: >

Nếu kỹ nghệ than sản xuất than như tên gọi, kỹ nghệ thép sản xuất thép, quốc phòng sản xuất bom đạn, thực phẩm sản xuất thức ăn v.v. thì kỹ‎ nghệ tài chánh sản xuất ra…tiền. Nói văn hoa khiểu nhà độc tài quá cố Saddam Hussein thì đây là “Bà mẹ của tất cả các kỹ nghệ”, the mother of all industries, MOAI, tức là Mẫu nghệ.

Vậy tiền là gì? Đó là chẳng hạn, thứ tan biến đi hàng chục ngàn tỉ khi chỉ số Dow Jones của Wall Street từ mức 15.000 (4.2007) xuống đến 7.000 (3.2009). Nhưng theo nhà kinh tế Michael Hudson, GS tại đại học Missouri (UMKC), thì khu vực tài chánh không phải là một kỹ nghệ vì chẳng sản xuất ra cái quái gì nên hồn cả. Dưới đây xin tóm lược bài viết ngắn của ông trên Counterpunch về chương trình cứu nguy phò khốn của bộ trưởng tài chánh Mỹ Geithner, “Thị trường tự do, kiểu tài chánh: lừa đảo thế nào” (The Free Market, Financial Style: How the scam works).

Chỉ số Dow Jones vừa phất phới lên lại vài trăm điểm, mang lại hân hoan cho mọi nhà trên con phố Wall, nhờ cổ phiếu của các ngân hàng đang vui vẻ hồi phục. Các ngân hàng này đang chen nhau mua lại các ‘thế chấp vô giá trị’ (junk mortgage) theo lời kêu goị của chánh quyền. Ai cũng biết, nhất là các ngân hàng thì phải biết, là các thế chấp này rất bấp bênh, dựa vào gía thổi phồng của thị trường địa ốc trước đây và các con nợ thiếu tin cậy. Vậy tại sao lại đổ xô vào mua?

Lấy thí dụ một phần thế chấp (CDO) mang giá 10 triệu gồm món nợ của các nhà cửa đang mất giá và con nợ không có phương tiện trả. Phần thế chấp này giờ trên thực tế chỉ còn trị giá có 2 triệu thôi vì những lý do trên. Nhưng ngân hàng A lại mua lại của ngân hàng B với giá 5 triệu! Ngân hàng B này lại cũng mua phần thế chấp của ngân hàng A cũng với giá 5 triệu nốt. Xin nói lại cho rõ, A bán thế chấp xấu của mình cho B với giá cao và B bán thế chấp xấu của mình cho A cũng giá cao, đã là kinh tế thì phải có trao đổi và đã là tiền tệ thì phải lưu thông chứ!

Chương trình cứu nguy của ông Geithner thành công hết ý. Chương trình này tài trợ 85% khi mua lại ‘thế chấp vất đi’. Trong thí dụ trên, Ngân hàng A bỏ 15% hay 750.000 USD để ôm lấy một CDO trị giá 2 triệu và nhận 4.250.000 từ chánh quyền. Ngân hàng B thì thải được một CDO trị giá 2 triệu với giá là 5. Không vui vẻ sao được, mày bán tao cái này và mày mua lại của tao cái kia, ông Geithner ơi, đây này, đắp 85% ở đây nhé và đắp 85% ở kia. Chợ Wall tấp nập hồng đôi má và hồ hởi trở lại niềm tin.

Chắc chưa ai quên là cách đây hai ba năm thôi, Ban Tư tưởng Văn hóa và Tuyên huấn của Tự do Thị trường còn lên lớp, thí dụ Trung quốc, là đừng có can thiệp trợ gíup các ngân hàng, chúng mày bê bối lắm, chưa đủ tiêu chuẩn quốc tế và như thế không khéo thì mang họa đấy nhé. Giờ, trong lúc vui vẻ ngắn ngủi này ở Mỹ nhờ tài kinh bang tế thế của ông Geithner, ta có nên nghĩ đến chu kỳ sắp tới của Mẫu nghệ tiền đẻ ra tiền?

Ngân hàng A và Ngân hàng B, mỗi anh ôm một CDO 5 triệu được bao lâu cho đến ngày thị trường (tàn nhẫn thế) hô lên là giá trị thật vẫn chỉ có 2 triệu thôi và gây ra một chu kỳ khủng hỏang mới?

Thì sao nào, chánh quyền lúc đó sẽ có một kế họach mới để duy trì Thị trường ‘Tự do’.

Bình luận

Không có bình luận (bài “Xin đừng gọi tôi là kỹ nghệ”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>