talawas blog

Chuyên mục:

Lò TV – Chào mừng ngày mùng 3 tháng 2

03/02/2010 | 1:12 chiều | 7 Comments

Tác giả: Lò TV

Category: talaCu
Thẻ: >

Hưởng ứng tinh thần tuyên bố: Đừng hỏi Bộ trưởng vì sao trường học thiếu nhà vệ sinh” của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân và để chào mừng ngày 3 tháng 2 quang vinh muôn năm, nghệ sĩ nhân dân Lò TV mời bạn đọc thưởng thức một tác phẩm mới.

Bình luận

7 Comments (bài “Lò TV – Chào mừng ngày mùng 3 tháng 2”)

  1. Lò TV viết:

    Ấy chết bác nhà Phung Nghi hại em rồi.

    Những ý hơi bị hay và đề nghị của bác đều có thể làm được cả. Tôi đã thấy (cũng khá lâu rồi) thằng bạn đồng nghiệp Tây (cũng rất nghệ sĩ) của tôi nó làm trên một chuyện khác không dính dáng gì tới việc hai đứa đang lăn lóc lúc đó cả. Hồi đó nó có kêu tôi nên học làm trò đó đi, tôi lại trả lời hắn là để thì giờ tao đi đánh tennis hay đánh đờn thì hơn chứ rị mọ bỏ thì giờ quá xá như mày đang làm chắc tao chết, vì cả hai đều không được qua lò bài bản (ý tôi muốn nói: in the state of art) trong chuyện này, đó là làm flash cùng với sử dụng action script và javascript.

    Cũng xin ghi nhận và cám ơn lời khuyến khích của các bạn đọc để trong tương lai trên một chuyện khác vậy.

  2. Phung Nghi viết:

    Chào Bác Lò TV:

    Tui có ý kiến nhỏ này xin gởi đến bác, nhờ bác xem xét coi có thể thực hiện được không:

    Bác có thể phát triển cái design thêm: nếu users bỏ cursor vào cái mặt nào thì cái mặt đó đứng lại, rồi nếu users cho cursor di chuyển đến từng bộ phận của cái mặt đó thì một window hay một audio-visual clip nổi lên với nội dung bày tỏ “thành tích” tương ứng của cái mặt đó. Chẳng hạn như, users cho cái mặt ‘đầu trưởng’ NTD đứng lại, rồi chuyển cursor chỉ vào miệng thì một window nổi lên với nội dung là NTD đã ra lệnh cho đập sập bức tường nhà của LS Cù Huy Hà Vũ, hoặc cursor chỉ vào mũi thì một window nổi lên với nội dung về quyết định 97 bịt miệng chặt tay trí thức phản biện và IDS tuyên bố tự giải thể để phản đối. Vân vân và vân vân.

    Nếu được thì tác phẩm của bác sẽ thêm lắm điều hấp dẫn và li kì. Cám ơn bác nhiều.

  3. Nhỏ Thanh viết:

    Dạo này chị bị táo bon
    Mãi không ị được nhưng mà vẫn khoai
    Được ngồi loại bệ xí này
    Để mấy mặt với mặt này nhìn nhau

  4. Phùng Tường Vân viết:

    Đề nghị “bổ sung” !

    Những “mẫu” ấy , với cầu này,
    Thật sướng cái đ’t, khoái thay ruột già !
    Nhưng còn một nỗi : các bà
    Cái đì-dai (design) ấy e là không xong !
    Xin nhà nghệ sĩ chiều lòng
    “Bổ sung” một mẫu thong dong các bà .
    Lò TV , vốn hào hoa
    Làm sao có thể bỏ qua lẽ này !
    ptv

  5. 1mitee viết:

    Talawas nên chuẩn bị đối phó với các cán bộ tin tặc từ Bắc Bộ Phủ là vừa.

  6. Phùng Tường Vân viết:

    Có ai ngờ “thú quận công”
    cho sáng kiến ngoài ước mong thế này!
    Nơi đâu trên thế gian này
    có trang trí ấy, làm say “lòng” người
    “tâm sự” trút sạch sanh rồi
    uất giận như thể nguôi ngoai ít nhiều!
    Cảm ơn nghệ sĩ (biết) bao nhiêu!

  7. Lâm Hoàng Mạnh viết:

    Nhà cầu này ị thật sướng! Sướng hơn ị đồng! Cám ơn Lò TV.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>