talawas blog

Chuyên mục:

Tôi yêu tổ quốc tôi

15/12/2009 | 6:10 sáng | 4 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Khi U23 Việt Nam thắng Singapore thì

Cổ động viên Sài Gòn túa ra khắp các tuyến đường để thổi bùng niềm vui. Các cổ động viên từ ngoại thành cũng kéo nhau về các tuyến đường trung tâm như Phạm Ngọc Thạch, Công xã Paris, Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo… để diễu hành ăn mừng chiến thắng.

Ở Cần Thơ,

“hàng ngàn người dân ở Cần Thơ đã đổ ra đường mừng chiến thắng của đội nhà. Mọi ngả đường đều ken đầy xe với cờ, băng rôn…

Tiếng trống thùng thình, tiếng hô vang “Việt Nam vô địch!” liên hồi, kéo dài khắp các tuyến phố. Mọi người chen chúc nhau dồn về đại lộ Hòa Bình… Tất cả đều rất trật tự, thân thiện với những tiếng hô vang “Việt Nam vô địch!”.”

Ở miền bắc và miền trung,

Sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore với tỉ số 4 – 1, giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 25, hàng nghìn cổ động viên ở Hà Nội và thành phố Vinh, Nghệ An, đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.

Và ở Vientiane,

Kết thúc trận đấu (Việt Nam thắng Singapore 4-1), khi các cầu thủ U23 Việt Nam chạy từ khán đài A sang khán đài B chào người hâm mộ, lực lượng cảnh sát bảo vệ trên sân đã không kịp trở tay khi khoảng 7.000 cổ động viên từ trên khán đài lao thẳng xuống sân. Bầu không khí sôi động, với cờ, băng rôn cùng cảnh các cầu thủ được mọi người tung hô, như biến sân vận động có sức chứa 8.000 người ở trung tâm thủ đô Lào thành nơi diễn ra lễ mừng chức vô địch của U23 Việt Nam. Tất cả như vỡ òa trong hạnh phúc, cho dù đội quân của HLV Calisto mới chỉ tiến vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games.

Cách đây hơn một tháng, khi U23 Việt Nam thắng U23 Trung Quốc, thì các cổ động viên này ở đâu nhỉ?

Bình luận

4 Comments (bài “Tôi yêu tổ quốc tôi”)

  1. vantruong viết:

    Cám ơn bác Lê Phủ Diễn cho đường dẫn để đọc báo đó.
    Tôi nhớ mãi cách đây hơn 40 năm, một ông thầy người Pháp của tôi hồi đó đã từng đi dạy ở bên Lào khi sang Việt Nam dạy chúng tôi cũng đã có những nhận xét gần gần giống như vậy rồi. Khi lớn lên tôi cũng có quen biết vài người bạn Lào và Thái ở bên Pháp. Nói chung họ rất dễ thương và trên mọi chuyện rất nhún nhường (nhất là mấy người bạn Lào và Thái này thời sinh viên đá bóng rất hay) không có cái “thói quen ăn thua đủ hay hung hăng” như nói chung của người gốc Việt.
    Bác gọi đó là “mức độ văn minh” thì tôi thấy nhận xét đó chắc cần phải để cho “các nhà chuyên môn” mổ xẻ nhiều hơn. Tôi chỉ thấy cái “phần xấu” đó ở những người trong nước qua bao nhiêu năm XHCN càng ngày càng đông và tệ hơn thôi vì cái phần giáo dục hay dân trí theo nghĩa “mức độ văn minh” nếu không lầm tôi thấy có đâu (hay bị định hướng) để mà bàn.

  2. Lê Phủ Diễn viết:

    Thử đọc bài này xem mức độ văn minh của dân mình so với Lào như thế nào:
    http://www.thethaovanhoa.vn/443N20091215065944167T439/kieng-o-vientiane.htm
    Đọc xong thấy ngượng ghê.

  3. Lê Phủ Diễn viết:

    Đọc bài này tôi chỉ thấy không chỉ ĐCSVN mới có tham vọng „định hướng“ cho người dân trong mọi chuyện, kể cả chuyện gì đáng vui, đáng ăn mừng và chuyện gì thì không.
    Có một lý do rất đơn giản tại sao cổ động viên không ăn mừng trận thắng U23 TQ: bởi vì đấy ít nhiều thực ra chỉ trận giao hữu (tuy là được gọi là cúp VFF cho nó sang). Mai đây cứ thử xem nếu VN thắng được TQ trong một giải đấu thực sự như giải vô địch châu Á hay vòng loại World Cup xem dân tình có ăn mừng gấp mấy lần thế này không.
    Cá nhân tôi mà nói, tuy tôi cũng rất thích bóng đá, thì cả hai trận này chả có gì đáng mừng. Còn nếu bắt buộc phải mừng thì tôi cũng mừng trận thắng Singapore hơn là thắng TQ.
    Nếu không còn chuyện gì mình có thể hạ được, hay chí ít cũng ngang ngửa được với TQ ngoài chuyện bóng đá thì nước mình nguy to.
    Nếu chơi bóng đá chỉ để hạ một đối thủ (tuy là đối thủ mạnh) cũng như làm thơ chỉ một đề tài (tuy là đề tài rất hay, rất thiết thực) rồi không hài lòng khi thấy người khác không như thế e rằng không có lòng bao dung vậy.

  4. Phùng Tường Vân viết:

    Thắng đội “lạ” cảm tức :

    Thắng đội có tuổi có tên
    Thì ta mới sướng rên lên ầm ầm
    Còn thắng anh “lạ” anh “hăm”
    Chi bằng “chắc cú” trùm chăn mà cười.
    ptv

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>