Về dự thảo quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài
14/12/2009 | 12:01 sáng | 2 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo quản lý lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài mà theo đó lưu học sinh, không phân biệt nguồn kinh phí đào tạo, có trách nhiệm báo cáo tình hình học tập, nghiên cứu sau mỗi năm học với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, không được phép ở lại quá 3 năm kể từ khi tốt nghiệp và trong quá trình làm việc phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định cho nhà nước Việt Nam.
Về dự thảo này tác giả Nguyễn Quốc Định cho rằng đó là “Một bước lùi trong cải cách hành chính của ngành giáo dục?”, TS. Nguyễn Sỹ Phương từ CHLB Đức chỉ trích tính khả thi của dự thảo luật và sự yếu kém của đội ngũ công chức cao cấp soạn thảo luật qua bài “Dự thảo quản lý lưu học sinh- liệu cứ cấm là xong?” và NCS Đỗ Đức Hạnh từ Berkley cho rằng dự thảo có quá nhiều điều bất cập và kẽ hở.
Bình luận
2 Comments (bài “Về dự thảo quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài”)
Sau khi đọc bài PV của talawas với Nguyễn Hữu Liêm, tôi nghĩ có khi phải “biết cách nói” với người lãnh đạo VN “lắng nghe” rằng: Giao nhiệm vụ quản lý lưu HS VN cho Nguyễn Hữu Liêm và Trần Thanh Vân.
Có khi đây là vận may của dân tộc ấy chứ. Sau này cái lớp trí thức trẻ khỏi theo đuôi Nguyễn Tiến Trung, khỏi đòi hỏi dân chủ, khỏi đòi hỏi chức nọ chức kia- như thế là không được.
Các trí thức trẻ hãy lo mà làm trong 3 năm ky cóp sao cho để về nước đủ tiền mà “biết cách nói”, lãnh đạo sẽ “biết lắng nghe” liền. Nhớ là chưa “biết cách” thì phải “qua cầu” Nguyễn Hữu Liêm (hay Trần Thanh Vân) thì mới được “lắng nghe”.
Tôi cho rằng: sự kiện các nhà chức trách VN đang nháo nhác tìm cách đưa ra “Quy chế quản lý lưu học sinh” là minh chứng cho sự lo sợ của CQ VN trước hiện tượng Nguyễn Tiến Trung bởi lẽ Nguyễn Tiến Trung cũng từng du học tự túc và nay anh đã trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ VN.
Tôi tin rằng nếu “Quy chế quản lý lưu học sinh” bị thông qua thì chắc chắn sẽ có nhiều Nguyễn Tiến Trung hơn nữa.
Hỡi tất cả mọi người: Hãy lên mạng internet hàng ngày và hãy chỉ viết một câu:
HÃY DŨNG CẢM NHƯ NGUYỄN TIẾN TRUNG!