Lò TV – Câu trả lời không lời gửi Nguyễn Hữu Liêm
12/12/2009 | 7:58 chiều | 18 Comments
Tác giả: Lò TV
Category: Chính trị - Xã hội
Thẻ: Nguyễn Hữu Liêm
© 2009 Lò TV
© 2009 talawas blog
Bình luận
-
talawas - Lời tạm biệt
-
Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>
tác giả talawas
Bài mới nhất
- talawas – Thông báo cuối cùng
- Alec Holcombe – Văn kiện Đảng toàn tập: Lắng nghe tiếng nói nội bộ chính thức của Đảng (bài cuối)
- Pierre Asselin – Sử dụng Văn Kiện Đảng để hiểu chiến lược cách mạng của Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, 1954-1975 (bài 3)
- Ken MacLean – Văn kiện Đảng: Những khả năng và giới hạn trong thể hiện chính thức của một chính đảng đương quyền (bài 2)
- Vũ Tường – Văn kiện Đảng Toàn tập: Ván bài của chế độ và món hời của các nhà nghiên cứu (bài 1)
- La Thành – Nền độc tài của một ý thức hệ đã chết
- Đinh Bá Anh – Độc tài sáng suốt
- Võ Thị Hảo – Miền Trung ơi! Người đã bị thí mạng?!
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 5)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 4)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 3)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 2)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 1)
- Trần Ta-bit – Ca dao thời Việt Nam Dân chủ cụ Hồ
- Trần Ta-bit – Chuyện tiếu lâm thời Việt Nam Dân chủ cụ Hồ
- Hoàng Ngọc-Tuấn – Giã từ talawas
- Hoàng Hưng – talawas và tôi: “Duyên” và “nghiệp”
- Nguyễn Thị Thanh Bình trả lời phỏng vấn của talawas
- Phạm Xuân Nguyên trả lời phỏng vấn của talawas
- Barbara — Hãy nói, khi nào em trở lại
- Barbara — Nỗi quạnh hiu
- Vy Huyền – Như một lời chia tay
- Phạm Hồng Sơn – Cảnh giác với sai lầm khi ra quyết định
- Tôn Văn – Bản quyền talawas: © 2010 talawas
- Tang Bồng – Biệt talawas
- Lê Tuấn Huy – Về kiến nghị mới đối với (các) dự án bauxite Tây Nguyên
- Trang Anh Ba Sàm bị tin tặc chiếm quyền điều khiển
- Nguyễn Trang Nhung – Hình phạt tử hình – Kỳ 5 (cuối): Hình thức tiêm thuốc độc
- Đặng Thân – Còn lũ nào ác hơn phát xít?
talawas - Lời tạm biệt
Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>
- Trang Anh Ba Sàm bị tin tặc chiếm quyền điều khiển
- Hà Nội – Manila kêu gọi Miến Điện trả tự do cho Aung San Suu Kyi
- Xung quanh việc blogger “Cô gái Đồ Long” bị bắt khẩn cấp
- Từ “you inside me after class” đến Liên hoan phim quốc tế Lại Văn Sâm
- Việt Nam đứng thứ 165/178 trong bảng xếp hạng tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không Biên giới 2010
- Tuần Việt Nam đưa tin “Hàng loạt nhân sĩ kiến nghị tạm ngừng khai thác bô-xít”
- Big Brother is watching you – “Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi”
- Blogger Điếu Cày vẫn chưa được trả tự do
- “Một thử nghiệm mới của sinh hoạt văn học nghệ thuật ‘dưới đất’: Tạp chí Thư Quán Bản Thảo kỷ niệm 10 năm”
- Blogger Điếu Cày – Ngày Blogger Việt Nam Các bài đã đăng trong mục này »
Mỗi ngày người Mỹ đấu tranh cho tương lai.
Mỗi ngày người Việt đấu tranh cho quá khứ.
Thế hệ ông, thế hệ bố, thế hệ con đang sống cho tương lai hay quá khứ? Và, hiện tại đâu rồi. Đó vẫn là câu hỏi canh cánh bên lòng trong mỗi chúng ta (?!).
@Phong Vệ
Các Bác Trung Nu Hoang, Vũ Quang Khải, Lò TV, bakaout…v..v.. „giành“ trả lời cho tui mất tiêu rùi!
Tui chỉ có điều bổ túc thêm là cụm từ „nhổ nước bọt“ do bác „bào chế“ chứ không phải lời Chúa trong kinh thánh! Bác nom lại xem coi thế nào! Nếu tui có đui thì bác cho tui biết với nhé, còn nếu không thì … bác ở gần nhà thương điên rùi!
kính bác!
@ Phong vệ
Bác hiểu và áp dụng Lời Chúa như vậy thì kết quả có thể cũng tương tự như dùng lời dạy của ông bà ‘thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi’ để giải thích với cảnh sát ở Mỹ về hành động đánh phạt con cái của mình.
Vài hàng “minh triết” (hề hề, xin lỗi… xin lỗi…)
Ở đây ta bàn chuyện Nói và Nghe.
1. Ảnh LM Lý bị bịt mồm ở đây là một cú bấm chụp ở một “thì t” nào đó trong cái chiều dài “thời T” của cái chế độ khốn nạn không giống ai này. Tôi nghĩ trước đó và sau đó cái biểu tượng (bị chấn mõm hay một cái gì ghê gớm hơn khác) này vẫn có trên đầu hằng triệu dân của cái gọi là CHXHCN Việt Nam.
2. Không lẽ cái tội của LM Lý phải mang ra tòa (để sau đó…) là vì vùng vẫy? Câu lẫn, lộn sòng, đánh tráo logic ở đây (đánh bùn sang ao?) thú thật tôi vẫn không hiểu, xin được giải bày rõ hơn nữa.
3. Vùng vẫy là chuyện tự nhiên (như người Hà Nội), có thể chưa phải là người được học Triết như thầy Liêm, một con thú nuôi trong nhà còn vùng vẫy khi nó không muốn theo ta đi dạo mà.
Cuối cùng về phần Triết và Lý, vì xa xứ đã lâu và không phải chuyên môn và tiếng Việt luộc chưa nhuyễn lắm nên thành thật xin đại xá để được giữ những câu trích bằng tiếng Pháp cho khỏi dịch bậy sái cả nghĩa.
Mieux vaut encore subir l’injure que la commettre.(Socrate)
Ecouter, c’est pourtant tout ce qu’il y a de mieux pour bien entendre.(Pierre-Augustin Caron Beaumarchais)
Réfléchir, c’est à dire à écouter plus fort.(Samuel Beckett)
Phong Vệ viết: “Chúa dạy đại ý: nếu người ta tát/nhổ nước bọt vào má bên này của con thì con hãy chìa nốt má bên kia cho người ta tát/nhổ nước bọt. Thế cơ mà! LM Thadeus Lý hành xử như vậy thật là trái lời Chúa quá đi, thế thì hoằng dương đạo pháp sao đặng. Vậy thì cũng đừng trách bọn tà đạo xuống tay thủ ác hehe.”
Thế thì Phong Vệ muốn tất cả các nhà tu phải vĩnh viễn im lặng nhận chịu mọi sự tàn ác của CS thì mới đúng với lời Chúa? Có lẽ Phong Vệ sắp được Bộ Công an trao giải thưởng lớn đấy.
@ bạn Phong Vệ góp ý: …”Nghe nói trước khi bị bịt miệng LM đáng kính Thadeus Lý đã đập phá, đạp vào vành móng ngựa, chửi bới ầm lên, v.v…””.
Chuyện này, chắc là các bạn đã nghe đài truyền thanh, truyền hình (VTV…) ở Hà Nội, SGN… hoặc đọc các báo Lề Phải sao chép lại tin của Thông tấn xã VN. Ai còn lạ gì ngón nghề của những người CS, biết nhau quá mà! Ngay cả vấn đề tham nhũng được các cấp chính quyền và Quốc Hội VN cho là “quốc nạn”, thế nhưng Chủ tịch NM.Triết đã giải thích với Việt Kiều đại ý: …chỉ là chuyện “chị thủ quỹ” thấy két có tiền dư nên mượn xài, nhưng không thấy ai đòi nên… chị quên trả thôi”. Thế mà gần cả 1,000 nhà tai mắt, đại trí thức Việt kiều vỗ tay tán thưởng rào rào (không biết LS. NHLiêm và GS Trần Thanh Vân có vỗ tay trong dịp này không???).
@ Hoảng Linh Vương:
Đâu có gì thua đủ a bác. Chúa dạy đại ý: nếu người ta tát/nhổ nước bọt vào má bên này của con thì con hãy chìa nốt má bên kia cho người ta tát/nhổ nước bọt. Thế cơ mà! LM Thadeus Lý hành xử như vậy thật là trái lời Chúa quá đi, thế thì hoằng dương đạo pháp sao đặng. Vậy thì cũng đừng trách bọn tà đạo xuống tay thủ ác hehe.
@ Phong Vệ
Tui cũng nghe nói trước khi Cha Lý đập phá, đạp vài vành móng ngựa, v.v…, đã bị anh công an áp tải nghiến răng nói năng gì đó rồi bẻ tay cha gì đó mà!
2:1 về phía tui rồi nhé! (Tại thấy bác ăn thua đủ!)
Phản hồi không lời cho “Câu trả lời không lời cho Nguyễn Hữu Liêm”.
Trên cả tuyệt vời!
Nghe nói trước khi bị bịt miệng LM đáng kính Thadeus Lý đã đập phá, đạp vào vành móng ngựa, chửi bới ầm lên, v.v… Vậy thì LM đúng là chưa “biết cách nói” vậy. Thế thì CSVN “chăm chú lắng nghe” làm sao được. Ví dụ của Lò TV đã minh chứng rằng NHL đã đúng trong quan điểm của mình thể hiện ở bài phỏng vấn vừa qua.
Mong rằng những người khả kính thì cũng nên biết kiềm chế, kiên nhẫn đến mức “ngồi yên như núi” thì mới có thể đưa được ra lời “nói phải củ cải cũng nghe” vậy.
Tấm hình Lò TV post lên đây như một cái “gáo dừa” úp vào mặt người ăn nói hớ hênh, quanh co vì “trẽn”.
Sao không thêm hình Võ Nguyên Giáp với cái kiến nghị Ba Đình, công trình “Bô Xít” Tây Nguyên, làm đại diện cho các ông ôm hận ngàn thu vì nghe cộng như: Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Độ, Hoàng Minh Chính…
Người CS biết nghe ư?! Đúng là Còi hụ “ẩu”.
Phải chăng LM Nguyễn Văn Lý đã không biết “cách nói”: nói đúng lề phải, nói sướng tai lãnh tụ (như GS Trần Thanh Vân… phát biểu).
Vậy thì đừng trách bị bịt mồm. Ngay cái IDS rất sáng giá, gồm nhiều đảng viên gộc, nhiều trí thức “gạo cội” trong nước mà còn bị bịt miệng thì quý vị như LM Lý, hay NHL hoặc trí thức Việt kiều nào khác thì đừng có… nằm mơ!!! Lừa bịp siêu hạng quốc tế là nghề của chàng, từng được cấp license ở Liên Xô, ở Trung Quốc từ 1917 đến nay, chắc LS NHL cũng đã rõ chứ??
Chính xác là như vậy đó ông Liêm và những người thơ ngây ạ!
Quá độc!