talawas blog

Chuyên mục:

Bùi Văn Phú – An ninh Mỹ, công an Việt

03/12/2009 | 4:44 sáng | 3 Comments

Tác giả: Bùi Văn Phú

Category: Báo chí - Truyền thông, Quan hệ Việt - Mỹ
Thẻ: >

Trong chuyến công du Hoa Kỳ tuần qua, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã được Tổng thống Hoa Kỳ đón tiếp trọng thể. Chào đón ông tại Bạch Cung, Tổng thống Obama nhắc đến sự việc Ấn Độ là một nền dân chủ đông dân nhất thế giới, một tỉ người. Tối 24.11 lãnh đạo Mỹ cũng tổ chức quốc yến để tỏ tình quan hệ thắm thiết giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Có lẽ vì là lãnh đạo của một quốc gia dân chủ nên Hoa Kỳ dành cho Thủ tướng Singh những đón tiếp nhiệt tình hơn so với lãnh đạo Trung Quốc hay Việt Nam khi họ đến Washington.

Nhưng bữa quốc yến chiêu đãi lãnh đạo Ấn Độ trong Bạch Cung có vấn đề do an ninh lỏng lẻo. Chẳng hiểu vì sao trong số 300 khách có đôi vợ chồng kia không được mời mà lại vào được. An ninh Mỹ lúng túng không biết phải giải thích thế nào, trong khi truyền thông đang truy tìm cho ra ngọn nguồn về sự việc đôi vợ chồng Tareq và Michaele Salahi đã vào được bên trong, chụp hình với V.I.P. gồm cả tổng thống và phó tổng thống Mỹ. Nhiều nguồn tin nói họ không có giấy mời và đã lẻn vào. Nhưng sáng 1.12 bà Michaele Salahi đã trả lời phóng viên Matt Lauer của hệ thống truyền hình NBC là ông bà có giấy mời. Phát ngôn viên Phủ Tổng thống nói tên của hai người không có trong danh sách khách dự tiệc.

Tổng thống Barack Obama và phu nhân rất bực mình về chuyện này. Nhưng hư thực thế nào? Giới chức trách nhiệm và cả Quốc hội Mỹ đang điều tra.

Qua vụ việc này, báo chí còn tìm ra những thông tin khác về cặp vợ chồng Salahi. Mấy tháng trước họ cũng đã xuất hiện không đúng chỗ trong một buổi tiệc gây quỹ cho Đảng Dân chủ với sự hiện diện của Tổng thống Obama.

Như thế an ninh Mỹ thua xa công an Việt Nam. Điển hình như trong sự kiện “Meet Vietnam” ở San Francisco cách đây vài tuần.

Qua sự kiện “Meet Vietnam”, công an Việt Nam đã tỏ ra rất xuất sắc trong công tác. Hôm khai mạc có ông Lý Tống, không được mời, ông giả dạng như con gái và đã vượt qua năm bảy công an đứng tại cửa toà thị chính. Nhưng vào bên trong cũng không thoát khỏi, ông bị công an Việt Nam phát hiện và đuổi ra không cho tham dự lễ khai mạc.

Sang tối bế mạc vào ngày hôm sau, một nhà báo Việt là ông Nguyễn-Khoa Thái Anh, dùng vé mời của một người khác vào được bên trong rồi, nhưng cũng bị công an nhận mặt ông không phải người Hà Nội nên không cho dự. May nhờ sự can thiệp của chủ một tờ báo mà ông hay viết bài – là tờ VTimes – nên ông mới được vào với tư cách nhà báo, theo như ông kể lại trong bài viết trên VTimes ngày 27.11.2009. Vì là tuần báo duy nhất ở vùng Vịnh San Francisco đã đăng quảng cáo “Meet Vietnam” của Tổng Lãnh sự quán, nên nhà báo Nguyễn-Khoa Thái Anh viết bài chê người biểu tình, đánh giá cao bữa tiệc với 300 khách và khen nghệ sĩ Việt Nam.

Trang nhất tuần báo VTimes ngày 27.11.2009

Trang nhất tuần báo VTimes ngày 27.11.2009

Công an Việt Nam qua Mỹ thi hành công tác còn tốt đẹp như thế, thử hỏi trong nước có ai lọt qua mắt họ được. Hội nghị Việt kiều vừa qua ở Hà Nội là một thí dụ khác. Khách sạn nào đã được chỉ định dành cho Việt kiều thì chỉ có Việt kiều, là những người được nhà nước mời về, mới được ở. Du khách bị cấm lai vãng đến những nơi đó trong những ngày hội nghị. Trung tâm Mỹ Đình trong ba ngày cũng cấm kẻ lạ mặt bước vào. Nhà nước chỉ sợ có người lạ vào đó phát biểu linh tinh, nêu lên những vấn đề nhạy cảm làm mất trật tự, sĩ diện quốc gia.

Như thế, an ninh Mỹ cần học hỏi nhiều từ công an Việt Nam.

© Buivanphu 12.2009

Bình luận

3 Comments (bài “Bùi Văn Phú – An ninh Mỹ, công an Việt”)

  1. QuangSan viết:

    Tôi đồng ý với bạn Trương Đức là người bạo mồm ăn nói “ninh tinh” nhất thế giới là ông Triết, ngoài những Cừu bào ít ỏi đã được kiểm tra lý lịch tận nách, vài vị trí thức cò mồi như Vũ sân bay vui nhộn, triết gia còi hụ, bằng danh dự Tầng Mây Xanh đã được động viên sẽ nói gì, viết gì còn chi mà lo. Tất cả bài bản đã soạn sẵn, các bên đồng thuận như làm hợp đồng: “cân đo đong đếm” chi li, khỏe re như em bò kéo xe, cứ thế… cứ thế…
    Tuồng tích đã diễn xong.
    Chủ yếu là nghệ thuật trình diễn.
    Kết quả là con số không to tổ bố, chỉ tội cho dân nghèo ăn chưa no, áo chưa đủ che thân phải gồng gân nộp thuế để chi phí tổn.
    Ưu việt thế đấy!

  2. Lâm Hoàng Mạnh viết:

    Bác Phú ơi, hình như 900 “đại biểu” trong buổi Đại hội Vịt Cừu Thế giới có hơn 500 cán bộ các ngành các cấp của chính phủ Việt Nam và hơn 100 vị Vịt cừu đã hồi hương thì phải.

    Số còn lại toàn nhưng giáo sư tuổi “bát tuần”, nếu có “hồi hương” đóng góp thì chính phủ VN cũng “kiếu” bởi các cụ “gần đất xa trời”, thóc đâu mà đãi gà rừng!

    Các cụ “đóng góp, xây dựng quốc gia”, vé tầu xe, hotel tự túc, lên giảng đường không cần thù lao thì chính phủ cộng sản “hoan hô nhiệt liệt” chứ đòi “tăng lương”, xin miễn nhé. Kiều hồi chảy xuôi, cấm chảy ngược.

    Chuyện an ninh ở VN, ai chả biết, Ta Thà Bắt Nhầm Còn Hơn Bỏ Sót. Police Hoa Kỳ thua là cái chắc.

  3. Trương Đức viết:

    “Nhà nước chỉ sợ có người lạ vào đó phát biểu linh tinh, nêu lên những vấn đề nhạy cảm làm mất trật tự, sĩ diện quốc gia.”

    Bác Phú ơi, “người lạ” ở đây là ai đấy ạ? Có phải là những người từ những con “tàu lạ” đến không ạ? Nếu đúng là họ, thì em thấy oan uổng cho họ quá, họ chỉ “ngang ngược” thôi, chứ không “phát biểu linh tinh, nêu lên những vấn đề nhạy cảm làm mất trật tự, sĩ diện quốc gia” đâu, những việc ấy đã có “người quen” là ông Triết nhà ta làm rồi!

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>