Hoang Lang Tử – Trọc phủ
29/11/2009 | 1:14 chiều | 5 Comments
Category: Tân từ điển, Tạp văn
Thẻ: talaCu
[Đầy đủ phải là Chêu Trọc (Chính) Phủ, viết theo đúng chính tả của Lề Bên Trái]
Thời xưa trọc phú thì giàu,
Ngày nay trọc phủ thì vào nhà giam.
Thời xưa trọc phú thì ham,
Ngày nay trọc phủ tay làm hàm đau…
Nhà văn thì viết (làm) văn
Nhà thơ thì viết (làm) thơ
Nhà báo thì viết (làm) báo
Nhà nông thì viết (làm) nông/ viết (nàm) lông
Nhà cách mạng thì làm (viết/ giết) cách mạng
Khoa học gia thì nghiên cứu về khoa học
Triết học gia thì nghiên cứu về triết học
Thần học gia thì nghiên cứu về thần học
Quốc gia thì nghiên cứu về cuốc (course) học
Đại gia thì nghiên cứu về… đại học (học đại)
Bác ái có nghĩa là yêu theo kiểu Bác
Bác sĩ có nghĩa là sĩ diện theo kiểu Bác
Bác học có nghĩa là học về (theo) tư tưởng Bác
Bác bỏ có nghĩa là bỏ xứ – bỏ mạng – bỏ mẹ theo Bác
Bác thằng bần có nghĩa là làm thằng bần cùng giống Bác
Chính kiến có nghĩa là chính cái con kiến đó
Chính xác có nghĩa là chính cái xác con kiến đó
Chính trị có nghĩa là chính cái cai trị (chị) em đó
Chính khách có nghĩa là chính cái ông khách đó
Chính phủ có nghĩa là chính cái (âm/địa) phủ đó
Tổng bí thơ là bổng tí thơ/ bở tí thông/ tở bí thông/ thổng bí tơ/ thổng bi tớ (!)
Thế là: bí thơ một cách tổng quát hoặc bay bổng một tí thơ sẽ ra tổng bí thơ
Thủ tướng là thướng tủ = thương sắc (sắt) tủ (tửu) = thương tủ sắt/ tửu sắc
Thủ tướng còn là thưởng tú = thưởng cho bởi vì là ông tú/ tú ông
Đảng cộng sản là cảng động sản = cái cảng buôn bán động sản (sinh/đẻ)
Đảng cộng sản cũng là cổng đạn sảng = cái cổng bắn ra những viên đạn sảng
Chủ tịch là tủ ch[tr]ịch = cái tủ trong nhà nặng ch[tr]ình ch[tr]ịch
Quốc hội là hội của những cái cuốc, cái liềm, cái búa… nói chung toàn là công cụ
Đại biểu quốc hội là biểu đại hốc cuội = bại điểu hốc cuội = con chim bại liệt ăn đá
Thiệt là ái ngại quá đi à!
Nam mô a di đà… lụ khụ…
Thiện tai
Thiện tai
Trọc phủ liệu còn có ngày mai?
Trọc phủ: Kẻ sĩ (phu) tay trắng đầu trọc hay tự vấn (biết hỏi) về cuộc sống.
© 2009 Hoang Lang Tử
© 2009 talaCu
Bình luận
5 Comments (bài “Hoang Lang Tử – Trọc phủ”)
Talawas đã là nơi trao đổi nghiêm túc các vấn đề văn học, chính trị, xã hội,… ở Việt Nam và thế giới. Đừng biến Talawas thành diễn đàn chống cộng, hay “gala cười”.
Được, được, được. Phải cho trình ngay vào wikilaugh(lăn) hay wikiri(re/t/z).
@Duyên Anh: Có thể “Bí thơ” là “bơ thí” – tức là bơ thối đem cho không người ta, chị nhỉ!
kha khà 🙂
Tôi rất thích cách nói của anh.Tôi có thể tham gia thêm một số từ ngữ”nói lái” của anh.
Ví dụ:Chính phủ(Chú phỉnh).Tú tài(tái tù).Nhà nước(rộng lớn hơn nhà đất).Phản biện(Giống như phản chủ,phản bội,phản động,…).
Vì sao nhà nước có quyền cưỡng chế nhà đất.Vì sao chính phủ có quyền nói qua nói lại(Chú phỉnh)?
Vô sản(tài sản có vô mà không có ra?)
Cái khó nhất là ai dám nói Bí thư là gì?Theo tôi là Bươi thí.(Lãnh đạo toàn diện,như gà bươi thí,trúng đâu trúng).
Mất mùa đổ tại thiên tai.
Được mùa nói tại thiên tài đảng ta.
Còn nhiều lắm…