Vụ án Ba Sương và nông trường Sông Hậu
24/11/2009 | 2:15 sáng | 1 bình luận
Category: Thời sự / Spectrum
Theo Việt Nam Net, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh đã yêu cầu công an Thành phố Cần Thơ “báo cáo toàn bộ quá trình điều tra” vụ nông trường Sông Hậu.
Mặc dù ông Lê Hồng Anh tuyên bố đã yêu cầu cấp dưới “phải làm gấp, phải hoàn thành sớm để báo cáo lên” (trái với phong cách làm việc “chậm mà chắc” của ông hồi đầu tháng 11), ông cũng khẳng định nguyên tắc “bất vị thân” khi xét xử, “Thành tích có thể rất nhiều nhưng khi xét xử thì phải theo luật.”
Chắc ông bộ trưởng công an bận quá nhiều công việc nên chưa kịp đọc/nghe báo cáo kết quả xử ông Huỳnh Ngọc Sĩ và ông Lê Quả trong vụ PCI?
“Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần xét xử các bị cáo với một bản án thỏa đáng. Tuy nhiên, theo HĐXX, bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ có nhân thân tốt, có quá trình cống hiến lâu dài, gia đình có công với cách mạng, quá trình làm việc đã đạt được nhiều thành tích tốt được biểu dương.
Tương tự, bị cáo Lê Quả cũng có quá trình hoạt động cống hiến lâu dài, bản thân là một nhà hoạt động khoa học đạt được nhiều thành tích, nhân thân tốt, hiện bị cáo đã về hưu, sức khỏe yếu… do đó cần phải xem xét, giảm nhẹ hình phạt.”
Bình luận
1 bình luận (bài “Vụ án Ba Sương và nông trường Sông Hậu”)
Vụ án này nói lên mấy điều sau:
1- Hệ thống luật pháp VN có vấn đề, không còn ranh giới giữa anh hùng và tội phạm, thế này thì mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp có thể vào nhà đá bất cứ lúc nào, vấn đề là Đảng cho ai vào và lúc nào mà thôi.
2- Các thước đo giá trị đạo đức có vấn đề, không phân biệt được cái thiện, cái ác, cái vì dân, vì công lí. Người ta đã làm ngơ hết các sự thật, các luân thường đạo lí, tình người.
3- Hệ thống công an, và tòa án của Việt Nam có vấn đề (cái này chắc khỏi bàn cãi). Muốn bắt ai, xử ai thế nào là quyền và theo sự chỉ đạo của một thế lực nào đó, không theo một chuẩn nào cả. Lẽ nào đất nước này là của một nhóm người?.