Đỗ Kh. – Sau ngày thế giới nhà vệ sinh
20/11/2009 | 3:40 chiều | 6 Comments
Category: Phóng sự ảnh, Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: Nhà vệ sinh

Nhật Bản, Tokyo, toà nhà JR, Shinjuku

Nhật Bản, Tokyo, từng chót toà nhà NS, Shinjuku

Nhật Bản, Himeji (chàng và nàng)

Nam Triều Tiên, Khu Phi Quân Sự (chàng, nàng và cháu bé)

Trung Quốc, Bắc Kinh (Mị Nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh?)

Trung Quốc, Nội Mông, Silamuren

Bắc Triều Tiên, Khai Thành, KS Hữu Nghị

Bỉ, Brussels, bên hông nhà thờ Sainte Catherine

Úc, Cairns, Queensland

Costa Rica, San Ysidro, tiệm chạp phô bên quốc lộ

Pháp, trên tàu liên tỉnh Corail

Pháp, nhà ga Deauville

Pháp, Paris 14, Café Daguerre

Lebanon, Beirut, karaoke của người Philippines
(Ảnh tặng Ngô Tác Đống, người đã có công ngồi giữ ấm bàn cầu Thủ tướng của Lý Quang Diệu cho con trai của ông là Lý Hiển Long từ 1990 cho đến 2004)
Bình luận
6 Comments (bài “Đỗ Kh. – Sau ngày thế giới nhà vệ sinh”)
Các ảnh trên là tôi chụp sau khi rửa tay và nếu có tiện mang máy cho nên không đầy đủ. Thiếu trong bộ này ở đây là ảnh nhà vệ sinh VN và Singapore.
Nếu như nhà vệ sinh phản ánh tình trạng xã hội của một quốc gia theo thủ tướng Ngô Tác Đống thì Singapore ăn đứt và hơn hẳn. Chúng ta không thể so sánh với Singapore về mặt bàn cầu này, cũng như về mặt kinh tế, thu nhập, không tham nhũng…
Nếu như nhà…quốc hội, nhà báo, nhà thờ và nhà tù cũng như thái độ nhà (gia) trưởng mới phản ánh tình trạng của một quốc gia thì ta có thể tự hào là chẳng kém Singapore bao nhiêu.
Đảng PAP tại đây liên tục cầm quyền từ 50 năm nay, từ cha đến con (và anh hai giúp việc Ngô Tác Đống). Trong số 84 đại biểu quốc hội hiện có 2 đối lập, bị khó dễ đủ điều dù Lý Hiển Long mới hứa sẽ cho phép tăng lên đến 9 đối lập, rộng rãi thế. Báo nước ngoài lưu hành 300 bản trở lên phải qua kiểm duyệt, hội họp trên 5 người phải có phép công an, Chứng nhân Jehovah nhất định là không được lập thiền viện. Singapore còn giữ án tử hình và là nước xử tử nhiều nhất thế giới nếu tính theo tỉ lệ dân số.
Nhưng nhà vệ sinh thì khỏi chê.
http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=5700&rb=0306
Xin cảm ơn những giải đáp rất thú vị của mọi người.
Đi xa lâu chưa lần về lại
đất nước từ ngày – nay đã tiến đến đâu
hình ảnh cái cày kéo bởi con trâu
cái cuốc cùn – chiếc tơi bằng lá
gió mưa xoay chiều chống đỡ bốn bên
Cầu cá tra bõm bõm
Cá trong hồ lớn phom phom
chỉ đạo dạy cái gì cũng tận dụng
khắc phục khó khăn dựa vào sức mình là chính
Hố phân tươi – tưới xuống hoa màu
Thi đua vượt chỉ tiêu xã hôi tiến mau
Xây hố xí – tiêu dùng xa xỉ phẩm
Trên đường phố chỗ nào tè cũng đặng
Cấm đái ở đây đồng nghĩa với OK
Khách nước ngoài cho như vậy là “ghê”
Thành phố Bác Hồ chỗ nào cũng đái
Hỏi hình ảnh Việt Nam
Nhà vệ sinh ư?
Đành đi hỏi lại người mới về thăm
Nghe nói rằng
Cái kinh hãi nhất nơi xứ mình là Hố Vệ Sinh
nơi nào do nhà nước quản lý
Hết ý!
@nối điêu (TV)
Dìu nhau về xứ quận công
Hương lòng lan toả hương đồng ngất ngây!
Nhân nghĩ về câu hỏi của ông Trương Quốc Minh 20/11/2009 lúc 3:57 chiều:
Người ta yêu nhất: QUẬN CÔNG,
LÒNG TA: trải với mênh mông đất trời!
Những hình ảnh rất sinh động và chứa nhiều thông tin, nhưng sao không thấy ảnh của Việt Nam nhỉ?