talawas blog

Chuyên mục:

An ninh thế giới và Trung Quốc

19/11/2009 | 1:38 sáng | 1 bình luận

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Trong tham luận đọc tại Hội thảo Hè 2009 “Nhìn lại Việt Nam 2008”, học giả Cao Huy Thuần viết,

“… sức mạnh mềm của Trung Quốc đang tỏa ra khắp thế giới, trên mọi lĩnh vực, chính trị, ngoại giao, quân sự, kinh tế, công nghệ, buôn bán vũ khí, viện trợ, y tế, thương mãi, du lịch, văn hóa, và nhất là văn hóa. Riêng về lĩnh vực xã hội mà chúng ta đang bàn ở đây, sách vở nói: vì Trung Quốc đã trở thành tay đầu tư quốc tế, tay lái buôn quốc tế, chính phủ họ không những dẹp bỏ những hạn chế về di dân trong nội địa mà còn làm dễ dàng việc xuất ngoại của dân chúng để kinh doanh, để du lịch. Hàng loạt, hàng loạt doanh nhân được khuyến khích đi ra nước ngoài đầu tư, hàng loạt, hàng loạt công ty được mở ra ở ngoại quốc, hàng loạt, hàng loạt công nhân đi theo, hàng loạt, hàng loạt du khách xỉa răng trên mọi đường phố.”

Bình luận

1 bình luận (bài “An ninh thế giới và Trung Quốc”)

  1. Trung Nu Hoang viết:

    Ô nhiễm môi trường là hậu quả của phát triển công kỹ nghệ đã gây xáo trộn thời tiết khiến lụt lội hạn hán không còn diễn biến theo qui luật “thông thường”, làm cho toàn thế giới hoảng loạn tìm cách đối phó.
    Một hậu quả tai hại khác là đã đánh thức con rồng TQ với 1.4 tỷ dân quẫy đuôi, làm điên đảo toàn bộ thế giới. Đáng sợ nhất là song song với chủ nghĩa CS tàn bạo, bất chấp thủ đoạn để đạt cho được mục tiêu, lại còn thêm tâm lý “Đại Hán” tham lam hạ tiện với chủ trương bành trướng lãnh thổ. Hết Tân Cương, Hồi Đột đến Tây Tạng, Miến điện. Rồi sau đó phải chăng đến Lào, Cao Miên và Việt Nam? Nội ma (trong nước vốn đã sẵn có đảng VNCS đàn em, với Tổng Cục 2 là cánh tay nối dài của Tình báo Hoa Nam Cục) hợp với “ngoại ma”, thì số phận đất nước VN ta coi như đã định đoạt rồi. Miễn VISA qua lại cho người Hoa, các hợp đồng xây dựng các nhà máy, đường sá, cầu cống… đều lọt vào tay các nhà thầu TQ do giá thầu hạ (nhân công rẻ, ở sát nách VN, qua lại dễ dàng… và phẩm chất công trình kém do gian lận, giả mạo… là sở trường của các chú Ba từ lâu đời).

    Nghĩ đến mà hãi hùng cho tương lai con cháu nước Việt ta, cho số phận dân tộc ta phải đời đời ở bên cạnh tên “đầu gấu” hung bạo, rất mực tham tàn này.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>