talawas blog

Chuyên mục:

Trung Quốc – Rồng thật hay voi giấy

19/11/2009 | 1:28 sáng | 1 bình luận

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục với loạt bài phân tích tình hình Trung Quốc trên Tuần Việt Nam Net. Theo ông,

“Hiện, TQ có thể ví như một con voi. Voi bằng giấy (phủ đôla móc từ thặng dư lao động của nông dân phải đi làm công nghiệp trên thành phố), với ba chân đất sét (với môi trường bị tàn phá, lao động lão hóa, và bất bình đẳng trong phân bố lợi tức), một chân bằng gỗ (quân đội trung kiên với quyền lực chính trị). Nhưng TQ đã cấm quân đội “làm ăn”. Chân gỗ hẳn chẳng còn được đóng đế sắt, và lung lay thế nào thì xin đợi vòng quay sau của bánh xe lịch sử.”

Bình luận

1 bình luận (bài “Trung Quốc – Rồng thật hay voi giấy”)

  1. Bắc Phong viết:

    ta không đánh giá cao Trung Quốc
    lòng không sợ hãi không khuất phục
    cũng đừng đánh giá họ quá thấp
    đến độ coi khinh thiếu đề phòng

    nhưng làm sao giữ thế nước cường
    khi bạo chính lòng dân không thuận
    nước nhà vẫn mang họa diệt vong
    dù họ là cọp giấy hay rồng

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>