talawas blog

Chuyên mục:

Ngày Nhà giáo Việt Nam?

19/11/2009 | 10:43 sáng | 1 bình luận

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, phong bì trân trọng gửi thư ngỏ tới các vị phụ huynh học sinh.

“… cuối cùng, tôi vẫn là sự lựa chọn thông minh nhất với những bậc phụ huynh bận rộn, quanh năm suốt tháng phải đối mặt với lệ biếu xén vào những ngày lễ lạt. Có nhiều vị còn hỉ hả “đúc” 1 công thức gọn nhẹ: 20/11 = hoa + phong bì.”

Theo nhà văn Tạ Duy Anh,

“Khi xã hội trở nên vụ lợi, trở nên thực dụng, trở nên tàn nhẫn, tình cảm con người không còn thiêng liêng, những giá trị thiêng liêng không còn được đề cao nữa thì mọi thứ đều rẻ rúng chứ đâu chỉ tình thầy trò.

Thực ra khi mà quan hệ giữa học sinh và thầy cô giáo trở thành quan hệ mua bán, tức là tôi có cái bán và anh thì phải mua thì cái việc bắt chúng nó phải coi người đó như là những bậc thầy, như những bậc cha mẹ tinh thần, thật khó mà công bằng. Làm thầy khó lắm. Nếu mà hiểu đúng chữ thầy thì làm thầy còn khó hơn là làm cha.”

Bình luận

1 bình luận (bài “Ngày Nhà giáo Việt Nam?”)

  1. nguoiyeunuoc viết:

    Tôi trả ơn thầy cô của tôi bằng đấu tranh cho lẽ phải , cho công lý , cho tự do .Có thể tôi sẽ bị tù đày như những nhà tranh đấu cho dân chủ hiện nay. Hay có thể sẽ chết như những sĩ quan trong Quân Lực VNCH đã hy sinh trong chiến tranh giữ nước hoặc trong các trại cải tạo sau 1975 . Họ đã ngoan cường chọn cái chết chứ không hề thỏa hiệp với lũ người bán nước vong nô . Mạng sống của tôi là hoa bất tử dâng tặng thầy cô không tính toán so đo để đáp đền công ơn dạy dỗ tôi biết phân biệt thiện ác ,chánh tà .

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>