talawas blog

Chuyên mục:

Khải Minh – Tang Đỏ

14/11/2009 | 2:00 chiều | 3 Comments

Tác giả: Khải Minh

Category: Chiến tranh Việt Nam, Chính trị - Xã hội, Lịch sử, Thế giới
Thẻ: >

Khai Minh

Bình luận

3 Comments (bài “Khải Minh – Tang Đỏ”)

  1. hoang trieu viết:

    Ai đã nói đâu đây rằng toán học gia là những triết gia đẻ non vì họ bất lực trong việc dùng ngôn ngữ để diễn đạt cái mênh mông của tâm hồn, tâm linh, trời đất, vũ trụ, … Bây giờ xin nói thêm: triết nhân già dặn sau những nổi trôi của cuộc đời, thế sự, dần dà trở nên thi nhân, già dặn hơn nữa thì thành một thi nhân cấu cảm.
    Xin chúc mừng tác giả vừa vây thêm một căn phòng cho cái nhà văn nghệ VN hải ngoại (và trong nước?)

  2. Nguyễn Quang Duy viết:

    ~ ~ — __ ? ? ? ! ! !

  3. Dũng Vũ viết:

    Một tràng pháo tay cho – – Khải Minh.

    Thơ cấu đã ~ ~ chín mùi. Quả __ Tuyệt – –

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>