Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sai rồi
08/11/2009 | 10:16 chiều | 2 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam với “Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2009” của Hoa Kỳ, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga phê phán:
“Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân… Tuy nhiên, Báo cáo Tự do Tôn giáo quốc tế 2009 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn còn có những đánh giá không khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam.”
Khách quan mà nói, chính quyềnViệt Nam đối xử hết sức bình đẳng với mọi tôn giáo, bao gồm Công giáo, Phật giáo, Cao Đài… (thậm chí cả… thầy giáo), không hề thiên vị bất kỳ một tôn giáo nào.
Bình luận
2 Comments (bài “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sai rồi”)
Có hai bản tin sau đây, mong được bà phát ngôn viên Nguyễn Phương Nga đọc biết.
1/ PSN – ĐÀ LẠT – 7.11.09] “Nếu có ai đó quăng lựu đạn vô chùa, thầy có chịu trách nhiệm nổi không, sẽ khó khăn cho thầy, thầy nên vận động họ đi sớm nếu không thầy mang trách nhiệm nặng nề.” Đó là lời của Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, ông Huỳnh Đức Hòa đã nói với Thượng tọa Thích Thái Thuận vào ngày 2 tháng 11 năm 2009. Nhưng ông Chủ tịch đã quên rằng luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nghiêm cấm triệt để tất cả mọi công dân không thuộc những tổ chức quân đội, an ninh, chính quyền… đều không được phép lưu hành và sử dụng vũ khí. Vậy ai là người có lựu đạn để quăng vào chùa Phước Huệ?…
http://phusaonline.free.fr/
2/(LĐ) – Ngày 5.11, cơ quan chức năng huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã tiến hành di dời tượng Đức mẹ nặng 400kg dựng trái phép trên đỉnh Lèn 1, thôn Thanh Sen – nằm trong khu vực di sản Phong Nha-Kẻ Bàng của nhà thờ giáo họ Bàu Sen (Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) về nơi thờ tự đúng quy định.
Được biết, ngày 4.3.2008, linh mục Nguyễn Văn Hữu cùng với Hội đồng mục vụ giáo họ Bàu Sen đã dựng tượng Đức mẹ trái phép tại đây trong đêm tối. Việc dựng tượng đã vi phạm một loạt điều luật và công ước quốc tế về bảo vệ di sản. Chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động đưa tượng về nơi thờ tự đúng quy định, nhưng linh mục Nguyễn Văn Hữu không chấp hành.
http://www.vietcatholic.net/News/Html/72935.htm
“Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng”. Rất chính xác. Bằng chứng là Tuyên Giáo, một loại tôn giáo quái dị nhất trên thế giới, vẫn được hoạt động thoải mái ở Việt Nam. Ai không tin thì kiểm chứng với đồng chí Tô Huy Rứa.