talawas blog

Chuyên mục:

Quốc hội thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm

06/11/2009 | 10:36 sáng | 4 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Xét xử và phòng chống tham nhũng là chủ đề trọng tâm trong phiên thảo luận của Quốc hội vào ngày 5/11/09 về công tác phòng, chống tội phạm và hoạt động của các ngành, tòa án, kiểm sát.

Hai vấn đề được Quốc hội và dư luận đặc biệt quan tâm liên quan tới tình trạng xử lý chậm tội tham nhũng và  số lượng bị cáo phạm tội về tham nhũng được hưởng “án treo” chiếm tỉ lệ cao.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh, tội tham nhũng xử lý bị chậm có nguyên nhân là đối tượng bị điều tra là người có chức vụ, có trình độ đối phó với cơ quan điều tra. Viện trưởng VKSND tối cao Trần Quốc Vượng cho rằng băn khoăn của Quốc hội về án treo tham nhũng là chính đáng và Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình thừa nhận có 1% bản án treo (hơn 200) không đúng pháp luật, trong đó có án tham nhũng.

Tại phiên thảo luận về các báo cáo tư pháp chiều 4/11/09, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đặt câu hỏi phải chăng trong năm 2009, “giặc nội xâm” này đã lui, bởi báo cáo đầy đủ dài 15 trang của Chính phủ chỉ dành vỏn vẹn 7,5 dòng cho cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, thậm chí bản báo cáo tóm tắt và bổ sung đã cắt toàn bộ 7,5 dòng này.

Bình luận

4 Comments (bài “Quốc hội thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm”)

  1. Tông Bàng viết:

    Gương

    Đảng lãnh đạo – lãnh đạo Đảng
    Nhà nước quản lý – quản lý Nhà nước
    Nhân dân làm chủ – làm chủ Nhân dân
    vật & ảnh qua gương
    chẳng phải lúc nào cũng đối xứng

  2. Thi Hứng Nguyễn Hồ Thi viết:

    Họ là ai

    Một bà già răng rụng, tay run…
    Sống một thân cô độc lạnh lùng
    Dưới mái nhà ven sông nho nhỏ
    Đèn bàn thờ leo lét mong lung!

    Bốn lư hương, bốn khuôn “liệt sĩ”
    Bà được phong: “bà mẹ… anh hùng”
    Người ký phong bà nhà cao chín từng
    Xe họ đi giá chừng chín tỷ…

    Bà ơi, bà hữu danh vô thực
    Còn họ thì hữu thực hữu danh(!)

    Họ là ai?
    Là vua chúa thời hiện đại?
    Hay là bọn lưu manh (?)

    8.12p.m, 7/11/2009

  3. saigonnaise viết:

    Phải ghi nhận công sức của Quốc Hội(QH) trong việc bàn soạn để đưa ra các luật lệ để nhà nước thực hiệm nhiệm vụ mà Quốc Hội giao, vì QH chính là cơ quan quyền lực cao nhất. . .
    Tuy nhiên trong công việc chống tham nhũng(TN), QH đã không thể lường hết được các ngóc ngách của nó bởi vậy mà cơ quan điều tra còn phải mời các bộ cùng xem xét xem các chứng cứ mà nước ngoài họ xử công dân họ có dùng được cho mình không!!!
    Hết PMU đến PCI rồi lại đến in tiền, chẳng lẽ cả một nước như Nhật, hay một cơ quan truyền thông như Úc lại có thể xúc phạm đến các bộ máy thực thi quyền lực của mình dễ vậy chăng??? Nếu PCI mà mình không xử được, điều này chứng tỏ là công dân, công chức mình sạch sẽ, chắc chắn là tòa án Nhật phải bồi thường thiệt hại về danh dự của quan chức PCI bị nghi ngờ sự trong sáng; tương tự như vậy là vụ in tiền Polymer. Tờ báo đó chắc chắn phải bị bồi thường đến sạt tiệm.
    Thật buồn, mình đã đi sau các nước Asian, QH mình càng đi sau hơn nữa, mà hình như Cambodia họ đang qua mặt mình thì phải, Hunsen còn dám kình chống Thái Lan khi mời Thatsin làm cố vấn. Ôi nước cờ cao.
    Ước sao QH mình mau mau hơn, lanh lợi hơn, độc lập hơn, bạo dạn hơn, gần dân hơn, và là dân hơn thì có khi mình sẽ qua mặt cả Thái Lan.

  4. le tri viết:

    Đại biểu quốc hội VN như những cái máy đã cài đặt chương trình chỉ “gật” và “gật”. Bao nhiêu dân oan bị tịch thu đất một cách bất công, nhiều cuộc biểu tình phản đối chính quyền cưỡng chiếm đất của họ với giá rẻ mạt… nhưng thử hỏi có vị dân biểu nào dám gióng lên tiếng nói bênh vực cho người dân. Quốc hội chỉ là công cụ của đảng, chính phủ và chính họ cũng hiểu rõ thân phận “bù nhìn” từ lâu rồi nhưng không dám phản ứng vì sợ bị đảng trù, chính phủ dập.
    Qua rất nhiều phiên họp, tốn khá nhiều thời gian để bàn, thảo luận, đề ra biện pháp chống tham nhũng nhưng họ không làm đến cùng, diệt tận căn nên lũ tham nhũng vẫn nhởn nhơ “sống khỏe”. Vì nếu chống tham nhũng thẳng tay thì những con người thuộc “đỉnh cao trí tuệ” và thành phần “con ông, cháu cha” đã thi nhau đi “gỡ lịch” hết rồi .

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>