Vấn đề Bauxite: Tranh luận Vũ Ngọc Tiến – Lã Thanh Tùng
30/10/2009 | 5:52 chiều | 4 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Báo Văn Nghệ số 44 ra ngày 31/10/2009 đăng bài viết của tác giả Lã Thanh Tùng nhan đề “Bauxite… và những điều khác” (xem toàn văn tại đây). Bauxite Việt Nam có bài phản biện của tác giả Vũ Ngọc Tiến, với lời kết luận: “Báo Văn nghệ, tờ báo văn lớn nhất cả nước mà nửa năm qua im lặng trước một vấn đề hệ trọng của đời sống xã hội khiến tôi và mọi người thất vọng. Nay quý báo bất ngờ lên tiếng với bài của tác giả Lã Thanh Tùng càng khiến tôi không thể hiểu nổi cái Hội Nhà văn của chúng ta là thứ Hội gì đây?”
Bình luận
4 Comments (bài “Vấn đề Bauxite: Tranh luận Vũ Ngọc Tiến – Lã Thanh Tùng”)
“Văn nghệ, văn gừng …quan tặng bạc
Thanh tùng, thanh tẩy… đảng nuôi ăn”.
Tác giả Vũ Ngọc Tiến tự hỏi: “…tôi không thể hiểu nổi cái Hội Nhà văn của chúng ta là thứ Hội gì đây?”
Xin mạn phép trả lời: “Nó cũng giống ý như bất kỳ Hội nào khác do Đảng thành lập. Chức năng của nó là làm đầy tớ, chuyên massage cho ông chủ… sướng.”
Cám ơn bài phản biện sắc sảo, dữ dội của ông Vũ Ngọc Tiến. Tuy nhiên, đối với những kẻ như Lã Thanh Tùng thì không hiểu có tác dụng gì không? Đối với những kẻ như thế, tranh đấu bằng ngòi bút không xong, chúng chỉ chịu phép khi có tác động về mặt vật chất, thể chất (như một cái tát chẳng hạn, hay là một án kỉ luật, phạt tiền…).
Báo Văn nghệ cũng tỏ ra “mặt dạn mày dày” bất kể lương tri, chân lý. Mà có chịu chừa đâu. Mới đây, bà con còn nhớ cũng báo này lăng xê ông nhà văn “Cuội” Minh Chuyên với cuốn phim mị dân là “Linh hồn Việt Cộng”.
Hình như nhân cách là một cái gì đó đầu môi chót lưỡi với các vị như Lã Thanh Tùng. Họ lại tự cho mình cái mác trí tuệ của “lề phải”, ngông ngáo hết chỗ nói.
tiếng đi thực tế tận nguồn
đem về lý luận đóng khuôn ra trình
bauxite đồng thuận đồng tình
viết cho quan chức Bắc Kinh vui lòng