Đừng trách tôi, tôi không bầu cho Bộ Chính trị
29/10/2009 | 5:54 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Đừng trách tôi, tôi không bầu cho Bộ Chính trị
Category: Thời sự / Spectrum
Trong bài “Thẩm quyền đỏ mặt”, Osin Huy Đức cho rằng người dân Việt Nam có rất ít “công lao” trong việc đất nước này có một chính phủ như hiện nay, nên “Gần đây khi đọc một vài ‘Chỉ thị’, xem một số video clip trên YouTube, nghe một số phát biểu trên VTV, với phản xạ hết sức tự nhiên, mặt của nhiều người dân chuyển sang đỏ lựng. Nhưng rồi, bình tâm trở lại, nhiều người chợt nhận ra, đó chỉ là một cách phản ứng rất bản năng. Đóng góp của họ cho những sự xuất hiện nói trên không đáng kể để họ có thể lãnh lấy cái quyền đỏ mặt.”
Dân Mỹ xấu hổ về các chính sách của chính phủ Bush thì mặc áo có in dòng chữ “Đừng trách tôi, tôi không bầu cho ông Bush”.
Điều gì sẽ xảy ra cho một người Việt Nam nếu mặc áo có in dòng chữ “Đừng trách tôi, tôi không bầu cho Bộ Chính trị”?
Trong bài “Thẩm quyền đỏ mặt”, Osin Huy Đức cho rằng người dân Việt Nam có rất ít “công lao” trong việc đất nước này có một chính phủ như hiện nay, nên “Gần đây khi đọc một vài ‚Chỉ thị”, xem một số video clip trên Youtube, nghe một số phát biểu trên VTV, với phản xạ hết sức tự nhiên, mặt của nhiều người dân chuyển sang đỏ lựng. Nhưng rồi, bình tâm trở lại, nhiều người chợt nhận ra, đó chỉ là một cách phản ứng rất bản năng. Đóng góp của họ cho những sự xuất hiện nói trên không đáng kể để họ có thể lãnh lấy cái quyền đỏ mặt.“
Dân Mỹ xấu hổ về các chính sách của chính phủ Bush thì mặc áo có in dòng chữ “Đừng trách tôi, tôi không bầu cho ông Bush”.
Điều gì sẽ xảy ra cho một người Việt Nam nếu mặc áo có in dòng chữ Đừng trách tôi, tôi không bầu cho Bộ Chính trị?
Bình luận
Không có bình luận (bài “Đừng trách tôi, tôi không bầu cho Bộ Chính trị”)