Ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và lý tưởng Cách mạng Tháng Mười không bao giờ tắt
27/10/2009 | 11:37 chiều | 3 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Kỷ niệm 92 năm Cách mạng tháng Mười, bài viết của PGS. TS Nguyễn Bá Dương trên Tạp chí Ban Tuyên giáo khẳng định: “Hàng triệu người dân Xô Viết và nhân dân tiến bộ trên thế giới vẫn đang hướng về, biết ơn cách mạng Tháng Mười, mong muốn tiếp tục đi theo con đường CNXH… Giờ đây, con đường đi lên CNXH vẫn là một tất yếu khách quan. Lý tưởng của cách mạng Tháng Mười vẫn là niềm khát khao, mơ ước, sự hấp dẫn ‘diệu kỳ’ đang lôi cuốn các dân tộc yêu chuộng hoà bình đi theo, làm theo.”
Người dân Xô-viết hiện nay là ai? Nhân dân, dân tộc nào không muốn đi theo con đường của CNXH có thuộc về “nhân dân tiến bộ” và “dân tộc yêu chuộng hòa bình” không?
Bình luận
3 Comments (bài “Ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và lý tưởng Cách mạng Tháng Mười không bao giờ tắt”)
Quả là một bài viết kiên định, giữ vững lập trường và cứng cỏi như đinh đóng gỗ (mục).
Xin bắt chước Bút Tre mà tặng PGS.TS. Dương:
“Khen thay Phó Tiến Bá Dương
Vật đổi, sao dời vẫn cứng như chơi.”
Tui có “xuống hàng” đàng hoàng đó nhen!
Bài viết này thật tiêu biểu cho cái gọi là “trí thức” của nước CHXHCNVN : một loại vẹt chỉ biết lặp lại mãi những thứ gì đã được dạy.
“Người dân Xô Viết” đã biến mất cùng lúc với Liên Xô từ năm 1991, nhưng vì con vẹt “trí thức” này vẫn chưa được học bài mới nên cứ lặp lại mãi những bài học cũ. Thật tội nghiệp.
Hoan hô sự tiên đoán “chính xác” của PGS TS Nguyễn Bá Dương! Tiến sĩ đã chẳng khẳng định rằng hàng triệu người Xô Viết và nhân dân tiến bộ trên thế giới vẫn đang hướng về, biết ơn cách mạng Tháng Mười… đó sao. Đã chính xác thì cần biết thêm dân số thế giới hiện nay vào khoảng 6.7 tỉ người mà một tỉ là 1,000 triệu, vậy con số hàng triệu người (trong số đó có tiến sĩ) là bao nhiêu phần trăm so với 6.7 tỉ? Tuy chính xác về con số, nhưng bài viết của một PGS TS sao giống trong sách giáo khoa Mác-Lênin có sẵn dành cho học sinh trung học quá.
Tôi chỉ thắc mắc mỗi một điều: không hiểu TS có thành thực với chính mình khi viết ra những điều như vậy chăng?