talawas blog

Chuyên mục:

Xe bò viên của Tổng giám đốc

22/03/2009 | 1:24 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Xe bò viên của Tổng giám đốc

Tác giả: Đỗ Kh.

Category: Khủng hoảng tài chính thế giới
Thẻ: >

Hai mươi năm về trước, khi Ken Karpman tốt nghiệp MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) ở đại học UCLA thì Ronald Reagan vừa rời ghế tổng thống Mỹ sau hai nhiệm kỳ và ‘Phu nhân sắt’ Margaret Thatcher vẫn còn làm thủ tướng Anh quốc. Bức màn sắt ở Đông Âu lúc lắc và Mikhail Gorbachev chưa hề nghĩ đến chuyện có ngày làm người mẫu quảng cáo cho nhà sản xuất va-ly Louis Vuitton. Thế giới, có nghĩa là thế giới kinh doanh tài chánh, tự do như chưa hề trong lịch sử. Nếu mà còn sống, nhà thơ Paul Éluard đã có thể phóng bút:

Trên phố Wall

Trên cổ phiếu

Trên thị trường chứng khóan

Tôi viết tên em

Tự do

Chàng thanh niên của chúng ta (Karpman) theo tiếng gọi của chủ nghĩa này và xếp bút nghiên theo nghiệp (tất nhiên là) trader. Anh dần dà lập gia đình, mua nhà biệt thự (diện tích xây dựng 400 m2 cạnh sân golf) ở bang Florida, gửi các con học trường tư (30.000 USD/năm tiền học phí). Vào dịp nghỉ, gia đình lên non trượt tuyết hay ra khơi lướt sóng, đường xa nếm đậm đà những hương vị nước ngòai. Mức lương chót của ông là 750.000 USD/năm rộng rãi và ông thừa thế xông lên thành lập công ty riêng cũng ở trong lãnh vực tài chánh này.

Đây cũng chẳng có gì để nói và ông chỉ được hệ truyền hình ABC nhắc đến mới đâylà vì ông vừa phải đổi việc, nhảy sang lãnh vực giao pizza đến nhà cho người tiêu thụ, với lương mức 7,29 USD/giờ cộng thêm tiền boa (2 hay là 3 USD một bận). Công ty đã phá sản và biệt thự của ông đang bị xiết, may mà nhờ chính sách can thiệp (giới hạn) của chính quyền Liên bang Mỹ mà các con ông còn được hưởng chương trình trợ cấp phiếu thực phẩm giúp trẻ em khốn khó dưới tuổi 18 là 250 USD/tháng cho mỗi em. Đây thực ra là một chính sách thô bạo của thuyết ‘Nhà nước che chở’ đặm mùi Xã hội Chủ nghĩa Bắc Âu, nhưng thôi, nói nữa làm gì, lũ trẻ đang bị đói.

Chuyện này tại Mỹ ngày hôm nay nhắc lại câu chuyện tại Thái Lan mười năm về trước của một nhà đầu tư địa ốc. Theo đương sự kể lại thì “Tôi có được 2 triệu USD nhưng tôi lại muốn 10”. Ông đầu tư vào một dự án xây dựng ở bờ biển và mất hết khi khủng hỏang 1997 ập đến Đông Á châu. Khi được truyền thông biết đến thì cựu triệu phú này đang có xe bán quý tỉu (hủ tíu bò viên) ở vỉa hè. Ông nhận xét “Thế mà hay, mỗi ngày tôi tiếp xúc với thực khách, tức là những con người thật chứ không phải là những con số ảo, và hiện nay vợ chồng tôi làm một công việc hữu ích là chế biến thực phẩm cho họ dùng bữa thay vì đầu cơ”.

Ông Karpman ở trên thì không được triết gia Á đông an phận như vậy. Ông phát biểu là chỉ cần vài cơ may mới để thóat khỏi karma giao pizza này. Cơ may thứ nhất theo người viết, là đã có Hội Mont Pelerin họp khẩn cấp để cứu thế giới rồi và giờ chỉ cần chờ đợi một cơ may tiếp nối.

Bình luận

Không có bình luận (bài “Xe bò viên của Tổng giám đốc”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>