talawas blog

Chuyên mục:

Ngô Quốc Phương – IDS, silent, khổ lắm nói mãi!

16/09/2009 | 1:06 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngô Quốc Phương – IDS, silent, khổ lắm nói mãi!

Tác giả: Ngô Quốc Phương

Category: talaCu
Thẻ:

Kịch một hồi

“Xem ra mấy vị IDS, Viện chính sách tư nhân tư nhủng này vốn nhiều người tài, từ những vị như Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Hoàng Tụy… cho tới Phan Huy Lê, vậy mà lại chậm hiểu quá”, công dân một, từng làm phòng hành chính Viện Tai Mũi Họng, vừa rót trà vào mấy chiếc chén hầu các vị khách tới thăm nhà, vừa nói.

“Ngay khi Cụ Khải nghỉ làm Thủ tướng, người mới lên thay đã giải tán cả đội ‘cố vấn, cố vèo’ của người cũ rồi, giống hệt như Nghị viện một nước Bắc Âu trước đây, nghe nói, từng yêu cầu dẹp đội xã hội học ra khỏi các tranh luận nghị trường”, ông cầm cái điều khiển từ xa vặn cho tiếng đài VTV1 to lên, trong khi giọng ông như nhỏ lại.

“Bác nói chí phải. Vậy mà mấy vị này còn cố đấm ăn xôi, lại đòi lập ra ai đi ét với lại ai đi ọt. Con dấu thì củ khoai, từ Tây Hồ chạy tới ngành xã hội mới nhận được diện…”, công dân hai, từng công tác ở nhà in báo quần chúng sau khi phục viên, một tay đỡ chén trà, bắn ra một tràng hiểu biết.

“Cả hai năm hoạt động vừa qua, các vị này nàm được những gì nào? Toàn nà gửi báo cáo, kiến nghị, phản biện khoa học đi nung tung thôi…”, hưu trí một nói.

“Đã bảo là người ta không nghe cơ mà, gửi làm gì”, hưu trí hai bàn, trong đầu nghĩ, thằng hưu trí một này mà không có cái giếng bơm tay, phòng khi cả xóm mất nước, thì chó ai mời lão vào uống… trà.

“Mà ai khuyến khích các vị ‘rỗi hơi’, ngồi lâu loạn chữ, gửi kiến nghị khoa học lung tung chứ lỵ, giờ tự vả là đúng, thế vẫn còn khôn”, công dân một nhổm khỏi ghế nói to.

“Không cần khoa học, mà cũng đếch cần các vị”,  hưu trí hai bỏ tờ báo nát xuống khỏi đùi nói.

“Đất nước bé tí tẹo như cái kẹo, con đường thì đã chọn, chỉ có thế, phản biện phản biếc cái quái gì”, nguyên bí thư chi bộ xóm đi qua, cho ý kiến.

TS Nguyễn Quang A, thành viên của Hội đồng quản trị VPBank

TS Nguyễn Quang A, thành viên của Hội đồng quản trị VPBank

“À mà này, vị cầm đầu Quang A, Quang B kia nhé, đã để yên cho làm ngân hàng tài chánh rồi, thế là phần thưởng rồi đấy, lại còn hoắng lên phát biểu trái cả đường lối, lung tung lang tang”, dân đen một tỏ ra thạo tin.

“Ông này phải xem lại cái bằng chiến sĩ khoa học của ông đi nhé, dốt thế chứ không biết, quá ư là chậm hiểu”, dân đen hai, cựu bảo vệ và trông xe trường trung cấp tài chính tại địa bàn bình phẩm.

“Đây này, để mõ tôi nói cho mà nghe”, nhạc sĩ mù đầu xóm ới vào, người chưa tới đã thấy gậy gõ cộc cộc.

“Nhạc trưởng đã bảo hây, dàn violon 1 – nhà báo im, vậy im.

Rồi ông lại vung đũa thần lên bảo: dàn violon 2 – blogger im, vậy cũng im.

Tiếp nữa ông bảo im hết, kể cả dàn kèn các luật sư, luật siếc: lại im nữa…

Hây, quên mất, bộ gõ ‘dân chủ, bất đồng’ hãy chơi nốt lặng và nốt… nhỏ dần.

Ai không nghe, thì ông đã cho người bỏ nhạc cụ, nhạc ông, nhạc bà, nhạc phụ, nhạc mẫu… của họ vào cả lũ hòm đàn, hòm kèn, đóng khóa chặt lại rồi.”

“Ừ bác này nói phải… Ừ phải, đúng, bác Quang A, đã bảo là đợi đến sau Quý một năm Tân Mão mới được bỏ đàn ra gẩy, bỏ mõ ra gõ cơ mà…” dân đen, công dân, hưu trí lao xao, lao xao lên.

“Ôi giời, chậm hiểu thế mà cũng đòi đi Hunga học với Hung ga hiếc!”, nhạc sĩ mù ngửa cổ uống cả tách trà, tiện thể súc miệng: “Ăn cá xong súc miệng nước trà, nói chuyện thời sự… ngon quá!”

(Kéo màn, hết hồi A, cũng hết luôn vở kịch độc hồi có tên “Phản biện, nhà băng và Tể tướng”.)

© 2009 Ngô Quốc Phương

© 2009 talawas blog

Bình luận

Không có bình luận (bài “Ngô Quốc Phương – IDS, silent, khổ lắm nói mãi!”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>