© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
19.9.2008
Lê Dương

Thi vị "mút mùa"

Có thể nói “chống cộng mút mùa" là kết quả lớn của vụ/ mùa tranh luận mà “phản đề" (nếu cần thiết) có thể gọi là “chống cộng nửa mùa". Nhưng, nên chăng, để hiểu cho rõ, cũng cần bàn thêm: “mùa" đây là mùa gì? – Xin tạm gọi một cái tên là “Mùa/ thời cộng sản". Vậy "chống cộng mút mùa" là chống cộng sản cho đến khi thời/mùa của nó lụi tàn, tiêu biến. Nhưng mùa cộng sản bắt đầu từ bao giờ? Vun trồng, gặt hái ra sao? Và đã (sắp) tàn chưa? Ý kiến ngắn sau đây có thể nói trước là rất thô sơ và thiển cận, cốt mong được trao đổi, học hỏi.

Cộng sản (chủ thuyết) vốn sinh ra như một phản thuyết trong thời kỳ phát triển sơ khai, hoang dại của chủ nghĩa tư bản với sự nô lệ hoá lao động thể xác và chiến tranh cướp phá - giống như cảnh đông tàn. Từ bối cảnh tăm tối đó, với cảm nhận thi nhân trông chờ nguồn sáng mới, có người đã nói: Chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại. Chính do ước nguyện / ý đồ tiên thiên ấy mà cộng sản được coi là cứu cánh cho cần lao và những dân tộc nhược tiểu chống lại đế quốc, thực dân và xâm lược. Lý thuyết cộng sản chủ nghĩa được tiếp nhận ở Việt Nam là trong tinh thần chống xâm lược Pháp giành độc lập; lý do tồn tại, sức mạnh cũng như vinh quang nó gặt hái được chính là ở chỗ đó.

Với vai trò "phản biện thuyết", chủ nghĩa cộng sản đã trở thành xu thế và thế lực to lớn làm biến đổi thế giới, đặc biệt là chế độ tại các nước tư bản chủ nghĩa. Có điều, trong khi mải mê "giải thích và cải tạo thế giới", những người cộng sản (thật thà) quên rằng bản thân chủ thuyết của mình cũng là sản phẩm của thời đại và cũng cần được đổi mới nếu không muốn bị loại/ từ bỏ. Xét mục đích và nội dung, chủ nghĩa cộng sản Việt Nam ngày nay chỉ còn là cái tên gọi. Chống cái đã qua mùa, chỉ còn là cái tên gọi, là chống cái trong mơ; vẫn còn "chống mút mùa" vì tưởng mùa đang... vào vụ. Tuy nhiên chuyện bàn thảo vẫn còn cần vì qua đó có một số sự thực được suy ngẫm lại và trình bày ra; Và nhất là được thưởng thức khái niệm "mút mùa" đầy thi vị và dân dã!

Chân tình cảm ơn quý vị.