Tui chỉ muốn “dựa cột” để học hỏi trong đối thọi, ờ quên, đối thoại, giữa quí vị về lập trường “
chống cộng mút mùa” của ông Trần Văn Tích, nhưng riết rồi cũng cầm lòng không đậu nên gõ mấy dòng nầy.
Tui hiểu “chống cộng mút mùa” là một thái độ sòng phẳng. Nạc, mỡ phân minh và không thể hiểu là “chống cộng cuồng tín”! Chính thái độ nay thích gió Đông, mai chịu gió Tây mới làm vấn đề rắc rối thêm. Những nhân vật "cuốn theo chiều gió" đều đã có khá nhiều phân tích, lý luận để biện minh cho thái độ chống Viêt Nam Cộng hòa trước kia và chống độc tài đảng trị bây giờ! Giữa một tình trạng trắng trắng đen đen, tui nghĩ thái độ sòng phẳng là tốt nhứt! Cho dù sự sòng phẳng đôi lúc phải trả giá nhưng, với tui, chắc chắn đây là con đường ngắn nhất để kết hợp vì mục đích chung! Còn lòng vòng là thái độ mua thời gian của độc tài đảng trị.