talawas blog

Chuyên mục:

Bài “Lớn nổi thành người” trên báo Lao Động và vụ trấn áp những chiếc áo màu xanh nõn chuối

07/09/2009 | 5:28 chiều | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài “Lớn nổi thành người” trên báo Lao Động và vụ trấn áp những chiếc áo màu xanh nõn chuối

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Tác giả Mặc Lâm trên RFA ngạc nhiên với lý do chính đáng: Trong khi mẫu số chung trong việc bắt các blogger và nhà báo mới đây là những chiếc áo màu xanh nõn chuối in những dòng chữ như “Người Việt Yêu Nước” và “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” thì một bài viết trên báo Lao Động của tác giả Lê Thanh Phong công khai cổ vũ tinh thần dân tộc, đặc biệt ở giới trẻ, qua triển lãm cũng công khai về Hoàng Sa tại TPHCM, khai mạc nhân ngày Quốc khánh 2/9.

Ông Mặc Lâm băn khoăn: “Trước đây một bài báo tương tự nhưng tính cách kích động tinh thần yêu nước thì nhẹ nhàng hơn cũng đã xuất hiện trên một tờ báo công an lớn nhất nước. Và chỉ hai ngày sau đó đã bị rút xuống mà không đưa ra lý do. Lần này thì liệu bài viết ‘Lớn nổi thành người’ xuất hiện bao lâu?

Chỉ sợ rằng tuổi trẻ Việt Nam tin theo bài viết một cách ngây thơ, comment những ý kiến của họ trên các trang blog một cách công khai thì sẽ tiếp tục lãnh nhận những hậu quả mà các blogger khác đang chịu. Lúc đó chắc chắn họ cũng sẽ lớn thành người nhưng chỉ sau khi được tôi luyện trong các nhà giam tăm tối.

Trách nhiệm truyền thông trong vấn đề này phải được hiểu như thế nào?”

Tuy nhiên, có hai điểm chênh đáng kể giữa những chiếc áo tội lỗi nói trên và bài viết trên báo Lao Động: 1) Cùng cổ vũ lòng yêu nước, nhưng bài trên báo Lao Động là cổ vũ “có tổ chức, có định hướng”, trong khi những chiếc áo kia là cổ vũ “ngoài tổ chức, không có định hướng” nên có thể “bị các thế lực phản động lợi dụng”; 2) Ngoài vấn đề biển đảo, những chiếc áo kia còn tỏ rõ thái độ trong Vụ Bauxite Tây Nguyên. Bài trên báo Lao Động không hề đề cập đề tài này.

Bình luận

Không có bình luận (bài “Bài “Lớn nổi thành người” trên báo Lao Động và vụ trấn áp những chiếc áo màu xanh nõn chuối”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>