talawas blog

Chuyên mục:

Nhà báo Huy Đức mất việc vì bài viết về Bức tường Berlin trên Blog Osin

28/08/2009 | 12:03 sáng | 9 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Nhà báo Huy Đức, đồng thời cũng là chủ nhân của Blog Osin, chính thức thông báo rằng từ ngày 25.08. ông đã không còn là phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị. Không nói rõ lý do nghỉ việc, Huy Đức chỉ nhận định rằng “đôi khi người làm báo vẫn phải có những quyết định không phải do mình lựa chọn”. Ông cũng trích lời của GS Carlyle Thayer trong một bài báo gần đây trên BBC rằng “Từ khi ông Tô Huy Rứa vào Bộ Chính trị hồi đầu năm ngoái, người ta thấy có một sự mài giũa trông thấy đối với báo chí chính thống” và khẳng định báo chí phải là nơi chuyển tải những bài viết trung thực, những phân tích, phản biện; những bài viết mà người làm báo tin rằng nó phụng sự xã hội.”

Bản tin trên BBC cho biết rõ hơn: lý do của việc báo Sài Gòn Tiếp thị, tức “chủ lao động”, ngừng hợp đồng làm việc với ông Huy Đức, tức “người lao động”, theo cách diễn đạt của ông Trần Công Khanh, Tổng Thư ký Tòa soạn báo này là: “Cơ quan báo chí ở Việt Nam là công cụ, vậy thì làm sao người lao động lại có quan điểm khác với chủ lao động?”. Quan điểm khác của “chủ lao động” và “người lao động” trong trường hợp này liên quan đến Bức tường Berlin. Ông Huy Đức đã viết về nó trên Blog Osin nổi tiếng của mình. Có lẽ báo Sài Gòn Tiếp thị nên ra một xã luận về Bức tường Berlin, để biết quan điểm của hai bên khác nhau đến mức nào!

Bình luận

9 Comments (bài “Nhà báo Huy Đức mất việc vì bài viết về Bức tường Berlin trên Blog Osin”)

  1. Hoà Nguyễn viết:

    Bản tin trên Người Việt on line

    Blogger Người Buôn Gió bị bắt vì “an ninh quốc gia”
    Friday, August 28, 2009

    VIỆT NAM – Giới “blogger” Việt Nam vào ngày 27 Tháng Tám loan tin ông Bùi Thanh Hiếu, tức blogger “NgườiBuônGió,” bị công an bắt giữ vào sáng cùng ngày, để điều tra những việc liên quan đến “an ninh quốc gia.”

    Trao đổi với nhật báo Người Việt, một blogger trong nước cho biết đã tiếp xúc với vợ của blogger Người Buôn Gió vào lúc 8 giờ tối (giờ Việt Nam), ngày 28 Tháng Tám, và được vợ anh xác định chồng đã bị bắt.

    Nguồn tin cho biết thêm, vào lúc 8 giờ tối ngày 27 Tháng Tám, công an đã áp giải Người Buôn Gió về nhà để đọc lệnh khám xét nhà riêng. Vợ của blogger này là người duy nhất chứng kiến việc xét nhà. Sau khi khám xét, công an niêm phong và tịch thu hai máy tính của Người Buôn Gió cùng một số tài liệu liên quan.

    Nguồn tin nói rằng, công an đã nói với blogger Người Buôn Gió rằng, tội của ông nặng hay nhẹ là tùy “lòng thành khẩn.”

    Ông Bùi Thanh Hiếu, hiện cư ngụ tại phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, là blogger có ngòi bút sắc bén, luôn có những bài nhận định nhanh chóng về các sự kiện nóng, như biểu tình phản đối Trung Quốc, các sự kiện liên quan đến giáo xứ Thái Hà, Tam Tòa, vân vân.

    Đọc tiếp tại :

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=100437&z=1

  2. Công tử Bạc Liêu viết:

    Bác Khải phải gõ đúng toàn bộ địa chỉ, thí dụ nếu chỉ gõ blogosin.org thì ra 43 ngìn, gõ http://www.blogosin.org thì ra 31 nghìn. Tôi cũng bị nhầm với vnExpress. Nếu gõ đúng địa chỉ http://vnexpress.net thì ra những 10,1 triệu. Có thế chứ!

    Bác Việt ái ngại cho Tân hoa xã hơi sớm vì tôi thông tin… ẩu! Tân hoa xã bản tiếng Anh http://www.chinaview.cn/ thì 9 triệu đô nhưng bản tiếng Trung http://www.xinhuanet.com/ thì… trên 100 triệu đô bác ơi!

    Quên, xin bổ sung trị giá của Công an Nhân dân là 266 nghìn, trong khi Dân trí lên tới 1,7 triệu.

  3. Nguyễn Việt viết:

    Chà chà, ông Công Tử Bạc Liêu đưa cái số liệu của tụi Sootle.com làm tôi bị sốc quá.

    – Tân Hoa Xã rẻ hơn VNN tới hai triệu Đô, chắc vì không chịu học đàn em đăng tin giật gân như “Cảnh sát đạp dân”, “Giáo viên bị đánh hội đồng”, “Đĩ đực da đen tại SG” ?

    – “Nhân Dân” rẻ hơn “Đàn Chim Việt”. Chẳng trách cầu thủ Bùi Tín chuyển sang đá cho câu lạc bộ ĐCV.

    – Nhưng mà cái vụ Hữu Thỉnh cân nặng bằng 1/9 Phạm Thị Hoài thì quả là không thể nào tiêu hóa nổi.

    – Điều ít gây sốc nhất là bác Osin Huy Đức cũng có hạng trong này. Giá trị của SGTT sẽ dần chảy sang bên Osin cho mà xem. Bác Osin cứ yên tâm đi. Sang năm Công Tử Bạc Liêu sẽ công bố kết quả mới cho xem!

  4. Vũ Quang Khải viết:

    Công tử Bạc Liêu nói trị giá của Blog Osin hiện nay là 31.745 Dollar. Tôi vào http://directory.sootle.com/website-worth/ thì thấy:
    blogosin.org là $43,088.00

    Công tử Bạc Liêu liệt kê ra rất nhiều website. Tôi không có thì giờ, nên chỉ xem thử trị giá của một số website Việt Nam (ngoài nước). Theo Công tử Bạc Liêu thì:

    Người Việt: 1,7 triệu; X-Café: 220 nghìn, Talawas: 217 nghìn; Diễn Đàn: 74 nghìn; Viet-Studies: 74 nghìn; Tiền Vệ: 72 nghìn; Đàn Chim Việt: 58 nghìn; Hoàng Sa: 47 nghìn; Thông Luận: 31 nghìn

    Tôi vào đúng cái link http://directory.sootle.com/website-worth/ để xem thử thì thấy kết quả khác:

    nguoi-viet.com $1,757,455.00
    x-cafevn.org $349,412.00
    talawas.org $223,023.00
    diendan.org $74,982.00
    viet-studies.info $82,715
    tienve.org $172,096.00
    danchimviet.com $68,154.00
    hoangsa.org $117,809.00
    thongluan.org $79,647.00

    Chỉ có báo Người Việt là trị giá 1,7 triệu và báo Diễn Đàn trị giá 74 nghìn đúng như Công tử Bạc Liêu nói. Các website còn lại thì hoàn toàn có trị giá khác với kết quả mà Công tử Bạc Liêu nói.

    Thế thì nghĩa là sao?

  5. Công tử Bạc Liêu viết:

    Vào Osin hôm nay thấy có còm về trị giá của Osin hiện nay là 31.745 Dollar, tôi tò mò gõ tiếp vài địa chỉ quen thuộc thì thấy như sau (giá tính theo Dollar Mỹ, làm tròn số cho dễ nhớ):

    Thế giới:

    Facebook; 1,6 tỉ; New York Times: 194 triệu; BBC: 123 triệu; CNN: 118 triệu; Washington Post: 83 triệu; Twitter: 66 triệu; Huffington Post: 44 triệu; Times: 35 triệu; Der Spiegel: 28 triệu; Le Monde: 23 triệu; The Economist: 15 triệu; Tân hoa xã: 9 triệu

    Việt Nam (trong nước)

    VNN: 11 triệu; Tuổi Trẻ: 5 triệu; VnExpress: 2 triệu; Thanh Niên: 1 triệu; Sài Gòn Tiếp Thị: 736 nghìn; Nhân Dân: 55 nghìn; Blog Osin: 31 nghìn; Bauxite Việt Nam: 25 nghìn; Hội Nhà văn Việt Nam: 25 nghìn

    Việt Nam (ngoài nước)

    Người Việt: 1,7 triệu; X-Café: 220 nghìn, Talawas: 217 nghìn; Diễn Đàn: 74 nghìn; Viet-Studies: 74 nghìn; Tiền Vệ: 72 nghìn; Đàn Chim Việt: 58 nghìn; Hoàng Sa: 47 nghìn; Thông Luận: 31 nghìn

    http://directory.sootle.com/website-worth/

  6. Thái Hữu Tình viết:

    Ông Nguyễn Việt gọi “đạo luật 97″ ( hữu hiệu từ 15.9) là luật “Mười Năm Chín” như đạo luật kinh hoàng thời Bắc Nam chia cắt.
    Sướng thật, mà “nại” rất “Hà Lội” !

    Huy Đức vốn có trái tim “lề trái” chuyên phản biện “lề phải” nên chẳng trước thì sau cũng bị “lề phải” nó đẩy ra, về với nhân dân.

    “Lề phải” là của nịnh thần
    “LỀ TRÁI” là của NHÂN DÂN ANH HÙNG!

    (Nên tất cả các nhà báo lề trái mặc nhiên mang danh hiệu “nhà báo nhân dân”!).

    Chúc mừng nhà báo Huy Đức bị đẩy về thành “nhà báo nhân dân”, được thăng cấp rất có thực chất, sang trọng hơn hẳn cái “nhà báo nhân dân” bên kia! Huy Đức phải khao đấy!

  7. Hà Minh viết:

    Bài viết “Bức Tường Bá Linh” của nhà báo Huy Đức chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi, cái ly “nhẫn nhục” của ai đó đã đựng 100 bài chỉ trích của blogger Osin nay không thể chịu đựng hơn được nữa, người đại diện quyền lực (ông Trần Công Khanh) mồm nói: “Blog là quyền tự do, chúng tôi không can thiệp.” nhưng tay thì lại làm ngược lại: ký quyết định sa thải, điều này không lạ : lời nói không đi đôi với việc làm ở VN xảy ra hàng ngày. Thực ra bài viết gần nhất của blogger Osin vẫn chỉ là bài viết riêng tư ý kiến cá nhân và là quyền tự do cá nhân như ông Trần Công Khanh thừa nhận. Nếu ở nước tư bản nhà báo Huy Đức đã có thể kiện ngược tào báo SGTT vì sa thải bất công, và công đoàn chắc chắc không để yên cho vị “chủ lao động” củ chuối như thế. Và kết quả chắc chắn người phải ra đi là Trần Công Khanh chứ không phải Huy Đức. Nhưng cái nước mình nó thế, cái dân mình … nó thế. Luật mafia. Kiện củ khoai.

  8. Hồ Vĩnh Trực viết:

    Lại thêm một nhà báo trung thực, dũng cảm bị nhà cầm quyền đẩy ra bên lề. Theo tôi, nhà cầm quyền luôn bị mắc chứng “dị ứng” nặng với sự thật, đến cái tên đúng với sự việc mà họ chỉ dám mon men, nói bóng gió là “nhạy cảm” thì chắc gì họ để yên cho những nhà báo đầy dũng khí như anh Huy Đức.

    Thật sự, tôi vẫn muốn thấy và đọc từ chính những nhà báo còn lương tâm như anh Huy Đức. Nếu phải cân nhắc niềm tin giữa những nhà báo như anh Huy Đức hay nhà cầm quyền, tôi vẫn trân trọng chọn anh Huy Đức hơn.

    Chúc cho Anh sớm vượt qua hòan cảnh khắc nghiệt này và mong Anh được nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho độc giả.

  9. Nguyễn Việt viết:

    Ngày 15.9, ngày mà “đạo luật 97” càng đến gần thì thấy các blog càng xôn xao, tuy là nó chỉ động chạm đến các tổ chức nhà nuớc. Lão “Nguời buôn gió” thì đang bị làm khó dễ đến mức “dễ sợ”. Các đàn chủ như Truơng Duy Nhất, Nguyễn Quang Lập thì liên tục kêu gọi bà con “tự kiềm chế” trong cách “còm”.

    Mà cái ngày 15.9 ai chọn khéo thế nhỉ. Đã có nguời gọi nó là “Luật muời lăm tháng chín”, rồi “Muời Lăm Chín”. Mấy vị nói ngọng của bác Phạm Đình Trọng thì lắp bắp thành “Luật Muời Năm Chín” mới khổ chứ!

    Huơng hồn Ngô Tổng Thống yên tâm, họ nói ngọng đấy, chứ không phải ai cố tình ăn cắp bản quyền luật của ông đâu.

    Mà cứ giả thiết là như vậy đi thì nếu định dùng luật để trảm mấy tay tổng biên tập, mấy nhà khoa học rởm, ham biên chế thì dễ chứ để trảm cái bọn làm báo ảo thì khó đấy, vì đầu chúng mọc tứ tung, càng chém càng mọc nhiều.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>