talawas blog

Chuyên mục:

Đề nghị bắt hết “bọn Rồng”

01/10/2010 | 4:08 sáng | 1 bình luận

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Nhân việc “Báo giới nước ta vừa phát hiện nhiều nhóm thanh niên lợi dụng việc đại lễ 1000 năm Thăng Long để in áo, tụ tập, tổ chức bất hợp pháp”, blogger Người Buôn Gió tuyên bố,

“Những thanh niên này rõ ràng đã in và phát tán áo phông trái phép, thậm chí còn bàn bạc có tổ chức, có hệ thống để tụ tập đông người tại nơi công cộng có hành động như thắp nến, nắm tay nhau không hỏi ý kiến cơ quan có thẩm quyền. Tính chất vi phạm pháp luật đã bộc lộ nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng định xử lý thế nào đây?”

và đề nghị

“Để mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật, trước sự phát hiện của báo chí. Đề nghị các cấp chính quyền có trách nhiệm mạnh tay trấn áp, bắt tạm giữ, khám xét nơi ở, thu giữ tang vật những thanh niên có hành vi in ấn phát tán áo phông này. Ngăn cản sự tụ tập trái phép khi chưa được sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Nên bắt bọn Rồng Bay, Rồng Múa, Rồng Nhào..này từ hôm mùng 1 , đến mùng 10 vừa đủ 9 hôm. Hết hạn tạm giữ cuối cùng là vừa xong lễ hội.Làm như thế sẽ đảm bảo an ninh , trật tự suốt những ngày đại lễ, tránh phần tử xấu lợi dụng cơ hội, kích động, xuyên tạc phá hoại.”

Người Buôn Gió kết luận,

“Thế mới biết ở Việt Nam có tự do, in đủ loại không cần phép cũng không sao.

Trừ mỗi in Hoàng Sa, Trường Sa , Việt Nam là toi đời. Lạ lùng quá Thăng Long người ơi!”

Bình luận

1 bình luận (bài “Đề nghị bắt hết “bọn Rồng””)

  1. Nguyễn Đăng Thường viết:

    @ 1000 Năm Thăng Long

    Ôi Thăng Long
    ối Thắng Lóng
    ôi Thăng Long
    ngàn năm.

    Ta bước đi không thấy phố
    không thấy người
    chỉ thấy máu tươi
    trên màu cờ đổ.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>