talawas blog

Chuyên mục:

Giới thiệu “Thư mời tham gia kỷ yếu 2009”

08/04/2009 | 5:07 sáng | 1 bình luận

Tác giả: talawas

Category: Khoa học
Thẻ: >

“Những năm qua liên tiếp kỷ niệm một chuỗi sự kiện quan trọng khoa học: 100 năm ra đời thuyết lượng tử (2000), 100 năm  năm thần kỳ (annus mirabilus) của Einstein và 50 năm ngày mất của ông (2005), sinh nhật thứ 150 của Max Planck, người khai sáng thuyết lượng tử (2008).

Cộng đồng  khoa học Việt Nam rất vui mừng trước những sự kiện này và cố gắng góp phần mình để tôn vinh các nhà khoa học và các lý thuyết khoa học đã góp phần soi sáng thế giới và đem lại sự phồn vinh cho nhân loại.

Năm nay, 2009, có nhiều sự kiện lịch sử, đặc biệt Liên Hiệp Quốc công bố  là “Năm Thiên văn Quốc tế” để kỷ niệm 400 năm Galileo dùng kính thiên văn để thám hiểm vũ trụ, 2009 cũng là năm sinh nhật thứ 200 của Darwin (Darwin 200) cũng như 150 năm thuyết Tiến hóa của ông…”

Mời quý vị và các bạn đọc toàn văn “Thư mời” của nhóm các nhà khoa học Chu Hảo, Nguyễn Quang Riệu, Nguyễn Xuân Xanh, Phạm Xuân Yêm và Trịnh Xuân Thuận trong bản PDF.

Bình luận

1 bình luận (bài “Giới thiệu “Thư mời tham gia kỷ yếu 2009””)

  1. Tôn Nguyễn viết:

    Theo lý thuyết Big Bang thì vũ trụ (universe) đã có từ 15 tỉ năm về trước và trái đất khoảng 4.5 tỉ năm. Trái đất ở trong hệ thái dương (solar system) và hệ này trong Milky Way, tên gọi dãy ngân hà (galaxy) của chúng ta.

    Milky Way là một ngân hà cỡ trung với độ dài 100,000 năm ánh sáng. Đây cũng chỉ là một ngân hà trong số khoảng 1,6 tỉ ngân hà khác trong vũ trụ…

    Trái đất ở một vị trí và điều kiện vô cùng hiếm hoi và thuận lợi trong vũ trụ mới nảy sinh ra muôn vật, muôn loài trong đó chúng ta là sinh vật có trí thông minh cao nhất.

    Chỉ có một vũ trụ duy nhất hay có vô số như Đức Phật đã nói đến?. Dù sao đi nữa, các nhà thiên văn học đã cho chúng ta thấy vũ trụ thật bao la ngoài sức tưởng tượng của con người.

    Và sinh mệnh của trái đất vốn dĩ nhỏ nhoi trong vũ trụ thì của con người càng chỉ là hạt cát bé bỏng trong bãi sa mạc, một giọt nước long lanh giữa biển khơi. Có lẽ từ cái thân phận nhỏ bé và ngắn ngủi này cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa tốt đẹp hơn chăng?.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>