Kiến nghị trình Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam: Chuyển từ hội xin tiền Nhà nước thành hội tự nuôi tự quản
05/08/2010 | 1:24 sáng | 3 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Một nhóm các nhà văn là hội viên Hội Nhà văn, với những tên tuổi như Nguyễn Huệ Chi, Lại Nguyên Ân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Bùi Minh Quốc, Võ Thị Hảo… vừa ra một kiến nghị gửi Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam như sau:
“Để bớt đi một gánh nặng chi phí lớn cho Nhà nước (lấy từ tiền dân đóng thuế), chúng tôi, các nhà văn hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ký tên dưới đây khẩn thiết kiến nghị Đại hội VIII của Hội quyết định dứt khoát rời bỏ cơ chế bao cấp, chuyển từ hội xin tiền Nhà nước lâu nay thành hội tự nuôi tự quản.”
Theo VietNamNet, “chỉ tính riêng số tiền đầu tư chiều sâu sáng tác cho hội viên 5 năm qua đã lên đến 15 tỉ đồng (theo Dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH), còn nếu kể cả các hoạt động thường niên của Hội thì con số này chắc chắn lớn hơn nhiều”. Riêng chi phí cho đại hội, theo tường thuật của blogger Nguyễn Xuân Diện, Chủ tịch Hữu Thỉnh cho biết “Các hội bạn mở đại hội được cấp 1,5 tỉ thì hội ta gần gấp đôi”.
Bình luận
3 Comments (bài “Kiến nghị trình Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam: Chuyển từ hội xin tiền Nhà nước thành hội tự nuôi tự quản”)
Hà sĩ phu? ha! ha! ha!…
Xưa nay, tôi được nghe rằng : “sĩ phu Bắc Hà”, nói đến 4 chữ ấy quần hùng văn sĩ phải e dè và kính nể cái “chất” của kẻ dù chỉ được gọi là sĩ phu.
Thế mà, nhìn đơn trương ký tá toàn hầu hết là nhà văn thuộc “sĩ phu Bắc Hà” thế mới đau !
1. Hội là phải có kẻ vào người ra là bình thường, nếu thấy không hợp về mặt tôn chỉ hay đường lối.
2. Mà quyền lập Hội là quyền công dân, Hiến pháp ghi rõ thế mà.
Vậy thì, theo 1 & 2, thì mấy GS, TS văn chương sĩ phu Bắc Hà cứ việc ra riêng mà lập hội.
Hà cớ gì phải văn vẻ đơn trương ký trình, thưa bẩm ?
Mình là nhà văn, chứ có phải lao động cùng đinh, mù chữ đâu mà không biết điều 1 & 2 căn bản ấy.
Nếu thế thì chỉ còn “Bắc Hà” chứ làm gì còn hai tiếng “sĩ phu”.
Mà không phải “sĩ phu” nhưng lại có mặt ở Hội Nhà Văn – nơi văn chương thanh tao tung tóe – thì chỉ là “phường giá áo túi cơm” chứ còn gì nữa.
Than ôi ! Người chết để tiếng, cọp chết để da.
“Phường giá áo túi cơm”, không phải người, cũng chẳng phải thú thì để lại gì cho hậu thế hả ông … Thỉnh ?
[…] KIẾN NGHỊ TRÌNH ĐẠI HỘI VIII HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Bởi ngoclinhvugia Kiến nghị trình Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam: Chuyển từ hội xin tiền Nh… […]