Ông Nguyễn Trường Tô bị khai trừ Đảng, đình chỉ chức Chủ tịch tỉnh Hà Giang
25/07/2010 | 6:38 chiều | 8 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Tròn 20 ngày sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo ngày 05/7/2010: “Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Nguyễn Trường Tô bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng và đề nghị cấp có thẩm quyền bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang”, và tròn 2 tuần sau khi báo chí trong nước đột nhiên giữ im lặng về vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Trường Tô, báo điện tử của Chính phủ Việt Nam hôm nay 25/7/2010 ra thông báo:
“Ngày 25/7/2010, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ – Người phát ngôn của Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông đã ký văn bản số 5135/VPCP – TCCV gửi Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô để Thủ tướng xem xét, xử lý theo quy định.”
Bình luận
8 Comments (bài “Ông Nguyễn Trường Tô bị khai trừ Đảng, đình chỉ chức Chủ tịch tỉnh Hà Giang”)
[…] Ông Nguyễn Trường Tô bị khai trừ Đảng, đình chỉ chức Chủ tịch tỉnh Hà Gia… talawas blog […]
Thôi rồi! Sáng nay có công bố chính thức là tên tội phạm Tô đã được nâng cấp đạo đức lên mức dân đen chúng tôi rồi! Theo VnExpress: “Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi công bố. Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Tô bị khai trừ ra khỏi Đảng và theo quyết định của Thủ tướng, ông Tô bị đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.” (www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/07/3BA1E751)
Mọi người thấy chưa? Dân đen trong nước chúng tôi luôn phải đối đầu với nhiều loại ô nhiễm, từ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm vì tham nhũng, đến ô nhiễm vì tham ô lộng quyền, ô nhiễm vì lộng quyền nhục dục, rồi tới ô nhiễm vì bị đánh đồng và phải sống chung với mấy tên tội phạm mà 99% những ô nhiễm này đều từ một nguồn: đảng CSVN!
“Ngày 25/7/2010, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ – Người phát ngôn của Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông đã ký văn bản số 5135/VPCP – TCCV gửi Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô để Thủ tướng xem xét, xử lý theo quy định.”
Đọc mảnh tin Talawas Blog đăng tải ở trên, tôi nghĩ Talwas không thể đăng tải một câu què cụt (như trên). Hơn nữa, câu ấy được cho vào ngoặc kép nên tôi vào trang “chính phủ” để xem cho rõ ngọn ngành thì quả thật, câu trên chính là nguyên văn trên trang “chính phủ”.
Điều tôi cho rằng câu trên què cụt là vì “để Thủ tướng xem xét, xử lý theo quy định” là quy định nào? Tại sao không xử theo pháp luật của nước CHXHCNVN mà lại theo “quy định” mơ hồ nào đó? Hơn nữa, ông thủ tướng có phải ông chánh án hay không mà “xem xét và xử lý” một vụ án?
Đã bao nhiêu vụ bê bối từ trước đến nay và đảng luôn luôn đứng trên pháp luật. Tại sao người dân VN vẫn im lặng và cúi đầu trước sự thật trần trụi này? Tám mươi mấy triệu người dân phải chịu làm công dân hạng hai so với ba triệu đảng viên hay sao? Quả là điều khó hiểu.
Theo đảng CSVN thì: “Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Nguyễn Trường Tô bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng và đề nghị cấp có thẩm quyền bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang.” Có nghĩa là chưa khai trừ tên tội phạm này ra khỏi đảng. Vậy là được rồi đó!
Chứ nếu không thì tội cho dân đen chúng tôi, vì tôi dám bảo đảm bằng mạng sống là mặt bằng đạo đức dân đen chúng tôi cao gấp bao nhiêu lần mặt bằng đạo đức của đảng viên đảng CSVN, cho nên nếu mà những tên tội phạm của đảng mà đảng không còn có thể tiếp tục bảo vệ được thì bị (được) khai trừ ra khỏi đảng (nâng cấp lên mức dân đen) thì ô nhiễm cho sự trong sạch của dân đen chúng tôi quá!
Những “đồng chí” đấy sao mà cải lương thế? Cứ để “tình hình có cải thiện nhưng vẫn chưa ổn định” mãi thế?
“Đậm đà bản lề” nhất khi Con dại thì Cái mang, vậy xin đề nghị nhất trí làm cách mạng đâu ra đấy nhé: DẸP LUÔN ĐẢNG CỘNG SẢN thì chả còn ai lợi dụng nó mà sai phạm nữa, đúng không nào?
Camilla Ngô hỏi một câu rất hay: “tại sao một kẻ tôi phạm không bị truy tố ra tòa mà phải đợi quyết định của Đảng?”. Tôi cũng không biết nhiều về luật pháp VN nên tôi không có câu trả lời chính xác, tuy nhiên, tôi nghĩ việc bãi nhiệm chức vụ của ông Tô cho thấy chính phủ VN đã ý thức được việc làm sai trái của ông Tô và đã thi hành kỷ luật đối ông trên cương vị ông là một người giữ một chức vụ trực thuộc vào cơ quan hành pháp (tức là chính phủ). Còn theo luật lệ VN, hình như muốn bắt ông Tô đi tù (hoặc ra toà) thì phải có người khởi tố. Tôi mong là nhà nước sẽ khởi tố ông Tô trong những ngày sắp tới. Nếu không thì pháp luật VN quả là lỏng lẻo.
Vì Đảng lãnh đạo, được ghi tại điều 4 Hiến Pháp nước CHXHCNVN năm 1992, sửa đổi năm 2001 đấy Camillia Ngo.
“Ông Nguyễn Trường Tô bị khai trừ Đảng, đình chỉ chức Chủ tịch tỉnh Hà Giang”!
Rút cái thẻ Đảng, “đình chỉ” cái chức vụ đó, không phải là hành xử đúng luật pháp đối với ông Tô.
Ông Tô phải bị bắt giam, đưa ra tòa xử những tội hình sự liên quan đến việc mua dâm nữ sinh trung học.
Không riêng ông Tô mà cả băng đảng của ông Tô cũng phải đối diện với pháp luật, nếu nước Việt Nam còn có cái gọi là pháp luật.
Tại sao một kẻ tôi phạm không bị truy tố ra tòa mà phải đợi quyết định của Đảng?