talawas blog

Chuyên mục:

Gail Collins – Điều mọi cô gái nên biết

10/05/2010 | 12:32 chiều | 1 bình luận

Tác giả: Hoài Phi

Category: talaFemina
Thẻ: >

Hoài Phi dịch

Một ngàn năm trước đây, các biện pháp tránh thai phổ biến ở phương Tây bao gồm nhổ nước bọt vào miệng cóc, ăn thịt ong và đeo hòn dái chồn. Ở Córdoba, Tây Ba Nha, với phương pháp được xem là tiên phong về khoa học, người ta bảo phụ nữ nhảy lên nhảy xuống thật mạnh sau khi làm tình, và sau đó nhảy giật lùi chín lần.

Nói vậy để nhớ rằng Chủ nhật này, chúng ta kỷ niệm 50 năm ngày thuốc tránh thai được đưa vào sử dụng. Chúng ta sống trong một thời đại đầy trắc trở. Nhưng hãy biết ơn vì chúng ta đã tránh được thời kỳ phải đeo hòn dái chồn.

Cũng giống như rất nhiều lễ kỷ niệm khác, đây là một ngày không cố định. Thực ra, Phòng Thực phẩm và Thuốc men (Food and Drug Administration) bật đèn xanh cho G.D. Searle đưa ra thị trường loại thuốc uống tránh thai đầu tiên (nếu không tính đến vụ ăn ong) vào ngày 23 tháng Sáu, năm 1960. Nhưng Phòng Thực phẩm và Thuốc men công bố ý định cho phép sản xuất và lưu hành thuốc vào ngày 9 tháng Năm, trùng với Ngày cho Mẹ (Mother’s Day) năm nay, và vì vậy, thật khó cưỡng lại việc ăn mừng.

Đây là một câu chuyện về khoa học, và hiển nhiên là về tình dục. Nhưng đây cũng là một câu chuyện dài về việc thu thập thông tin.

Phụ nữ Mỹ đã biết giới hạn số người trong gia đình trước khi có thuốc tránh thai từ rất lâu. Vào thế kỷ 19, tỉ lệ sinh đẻ giảm xuống rõ rệt; quảng cáo đủ loại từ bao cao su đến các ống thụt rửa giúp báo chí đô thị khỏi rơi vào cảnh nợ nần. Một mẩu tin quảng cáo trong thời kỳ này mà tôi thích là về một công ty có tên National Syringe (Kim tiêm Dân tộc) đưa ra một mẫu ống thụt với các vòi có thể thay đổi kiểu một công đôi việc, vừa có thể hạn chế sinh đẻ, vừa dùng để tưới cây.

Cái mà phụ nữ thời ấy không có là khả năng xem xét xem biện pháp nào có tác dụng. Những thế lực có quyền tin rằng hình thức hạn chế sinh đẻ duy nhất thích hợp là không làm tình. “Họ không thể tự kiềm chế được ư?” Anthony Comstock vặn hỏi; Comstock là một nhà thánh chiến đầy quyền uy của phong trào vận động Thanh khiết về Tình dục (Sexual Purity). “Hay họ buộc phải rơi xuống ngang hàng với súc vật?”

Comstock được các nhà chức trách New York giao quyền bắt giữ và kiểm duyệt, và ông ta khoe thành tích tống được 4.000 người vào tù vì họ giúp đỡ phụ nữ tìm hiểu và sử dụng các biện pháp tránh thai. Ông ta có vẻ đặc biệt vui thích với việc 15 người trong số này đã tự tử.

Một trong những mục tiêu ông ta tấn công là Margaret Sanger, một y tá viết cột báo giáo dục tình dục “Điều mọi cô gái nên biết,” cho The Call, một tờ báo thiên tả ở New York. Khi Comstock cấm bài viết về bệnh lậu của Sanger, tờ báo đã đăng một khoảng trống, trên đó có tựa đề. “Điều mọi cô gái nên biết: Chẳng có gì cả, theo Lệnh đặt của Bưu điện Hoa Kỳ.”

Sanger là người đầu tiên đăng bài đánh giá về tất cả các hình thức tránh thai hiện hữu thời đó. Phần thưởng của bà là bị kết tội tục tĩu. Bà trốn sang Châu Âu để khỏi bị vào tù, và chồng bà bị tống giam vì đã phát tờ rơi cho bà. Rốt cuộc thì chồng bà Sanger bị giam 30 ngày; trong thời gian xử án, Anthony Comstock bị cảm lạnh, rồi viêm phổi và qua đời.

Chính các toà án cuối cùng đã trao cho phụ nữ quyền không những được tiếp cận các biện pháp tránh thai, mà cả những thông tin cho họ biết có những phương pháp nào và cách sử dụng chúng. (Chiến thắng to lớn đầu tiên có cái tên dễ nhớ: Hoa Kỳ chống lại Một gói vòng nâng Nhật Bản.) Trong khi đó, Sanger giúp kết nối các nhà tài trợ giàu có với các nhà nghiên cứu lỗi lạc, những người sáng chế ra thuốc viên tránh thai có hiệu lực đầu tiên.

“Sẽ có những thay đổi ngay tại đây trên Đồi Nursery,” Loretta Lynn hát. “Bạn đã cho con gà này ấp lần cuối rồi, vì bây giờ tôi đã có thuốc viên.”

Và từ đó, chúng ta mãi mãi hạnh phúc. Trừ việc là trong 20 năm gần đây, sự phản đối của cánh hữu khiến các chính trị gia sợ không dám đề cập đến các phương pháp tránh thai, và nhiều ban quản lý trường học sợ đưa chúng vào chương trình giảng dạy.

Chủ tịch tổ chức Làm Cha mẹ có kế hoạch (Planned Parenthood) Cecile Richards nhớ lại việc mình được giảng dạy kỹ lưỡng về tình dục và các biện pháp tránh thai hồi bà đi học – thời mà chương trình hấp dẫn nhất bạn xem trên truyền hình là Rob và Laura Petrie thức dậy trên hai chiếc giường đôi đặt ở hai góc phòng đối diện nhau. “Trẻ con ngày nay được xem những chương trình như “Gossip Girl” (Bạn gái tán gẫu) và đủ mọi chương trình trong đó trẻ em vị thành niên (teenager) làm tình hàng ngày – và giờ thì chúng ta lại không dạy về tình dục ở trường,” bà nhận xét.

Mặc dầu 100 triệu phụ nữ uống thuốc tránh thai mỗi ngày, khiến cho ít nhất là 100 triệu bạn trai của họ thở phào nhẹ nhõm, nỗi khiếp sợ khi đề cập đến phương pháp tránh thai lớn đến mức mà toàn bộ dự luật cải cách y tế khổng lồ đã hoàn toàn không nhắc gì đến vấn đề này. Các nhà tranh đấu (cho biện pháp tránh thai) hy vọng rằng khi các quy định được viết xuống, sẽ có phần yêu cầu công ty bảo hiểm trả tiền cho thuốc tránh thai giống như những loại thuốc men khác. Nhưng không ai chắc chắn được điều này.

“Nếu ngày mai chính quyền tuyên bố rằng mọi phụ nữ ở Mỹ đều được sử dụng tất cả biện pháp tránh thai miễn phí, tôi nghĩ rằng chỉ trong một đêm là dự luật y tế cũng có thể giành thêm 30 điểm ủng hộ,” Richards tuyên bố.

(Bản dịch mừng sinh nhật I)

Nguồn: “What every girl should know”, The New York Times, ngày 7.5.2010.

Bản tiếng Việt © 2010 talawas

Bình luận

1 bình luận (bài “Gail Collins – Điều mọi cô gái nên biết”)

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>