Nước mình có mấy…. ông Tổ?
24/04/2010 | 9:02 sáng | 3 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Blog Quê Choa (Nguyễn Quang Lập) đăng bài viết của Sao Hồng đề cập tới lễ giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân lần đầu trở thành nghi lễ chính trong lễ hội đền Hùng.
Theo Vietnam+/TTXVN, trước anh linh Đức Quốc tổ Lạc Long Quân các đại biểu cầu mong Đức Quốc tổ Lạc Long Quân phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn.
Về lý do tại sao lại có ngày giỗ Quốc tổ, Sao Hồng giải thích rằng con cháu các đời Vua Hùng thời nay lại lý luận bằng phương pháp luận… suy diễn mà rằng: nếu không có Lạc Long Quân thì làm gì có các Vua Hùng? Song có lẽ họ không phân biệt được truyền thuyết khác với lịch sử chăng? Cứ luận theo họ thì các Vua Hùng là ông Tổ của Việt Nam. Còn Lạc Long Quân truyền thuyết là bố các ông Tổ. Nói nôm na là… Tổ bố! Thế thì phải tạo ra đền thờ Tổ bố và tượng để thờ “Tổ… bố” chứ. Còn tại sao ngày giỗ lại là ngày mùng 6/3 âm lịch thì chỉ có Trời mới biết.
Bình luận
3 Comments (bài “Nước mình có mấy…. ông Tổ?”)
Nhà cầm quyền VN đang gặp hạn “tam tai”: “thiên bất thuận, địa bất lợi, nhân bất hòa” nên phải tìm cửa thoát hiểm ở các bậc linh thiêng. Nay mai, họ còn “dựng” lễ tổ cho Lê Chiêu Thống để ghi nhớ ơn “nhà cầm quyền” đương đại.
Tại sao lại nói giỗ ngày 6/3 âm lịch nhỉ?
“Dù ai buốn bán ngược xuôi,
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba” (âm lịch) cơ mà?
haha… Còn “Tổ… mẹ” thì sao?
Con cháu vua Hùng hình như cũng quên là thờ “Tổ… bố” thì phải xuống biển mới đúng điệu… Hay là sợ ra gặp tàu lạ khách lạ chăng!?