“Tôi sẽ hỏi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì sao không cấp visa cho tôi?”
14/04/2010 | 11:41 chiều | 5 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Bị Đại sứ quán Việt Nam lấy lý do “cần thêm thông tin cho chuyến đi” và tảng lờ việc cấp visa nhập cảnh, Dân biểu Loretta Sanchez tuyên bố khi trả lời phỏng vấn của RFA,
“Tôi rất bất bình trước việc này. Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục cử các đoàn cán bộ Việt Nam sang Hoa kỳ công tác, nhưng lại không cấp visa cho người Mỹ như tôi đến Việt Nam làm việc.
Tôi cho rằng đây là một điều thật đáng tiếc khi chính phủ Việt Nam không cấp visa cho tôi đến nước này để thảo luận với các cấp trong chính quyền Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền.
Đây là những vấn đề quan trọng không chỉ đối với những người Việt Nam đang ở Hoa kỳ mà tôi là người đại diện của họ, mà vấn đề này cũng là một mối quan tâm mà cộng đồng quốc tế đặc biệt lưu ý.
Và tôi cho rằng hình ảnh của chính quyền Việt Nam sẽ trở nên yếu kém trước dư luận quốc tế, khi chính phủ sở tại từ chối không cấp visa cho tôi.”
Bà cũng cho biết,
“Tôi sẽ hỏi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lý do vì sao chính phủ ông không chịu cấp visa cho tôi vào Việt Nam, trong khi ông được cấp visa đến Hoa kỳ. Tôi sẽ yêu cầu ông Dũng trả tự do ngay cho Hoà thượng Thích Quảng Độ đang bị quản thúc. Tôi sẽ yêu cầu Thủ tướng Việt Nam phải để cho Phật giáo cũng như các tôn giáo khác được tự do hoạt động tại Việt Nam.”
Bình luận
5 Comments (bài ““Tôi sẽ hỏi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì sao không cấp visa cho tôi?””)
Trung Nu Hoang: “Đó là sự khác biệt giữa ĐỘC và ĐA đấy, thưa bác HN Tuấn.”
Cảm ơn bạn. ĐỘC này chắc chắn là POISON. Chịu không thấu.
Nguyễn Tấn Dũng: “Bộ bà không xem tin tức hôm nay sao? Trong cuộc gặp mặt với Tổng Thống Obama xứ Mỹ của bà, tôi đã khẳng định là chúng tôi chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và ông Obama đã bắt tay nồng nhiệt cơ mà. Hay là bà muốn khủng bố chúng tôi, báo cho bà biết bố tôi ở Bắc Kinh, đứa nào ở Việt Nam khủng bố tôi thì chúng tôi đã cho nhốt và sẽ tiếp tục đường lối có rồi đó nghe chửa?”
(Ngoài lề mở ngoặc: bên Pháp một thời có ông Charles Pasqua làm bộ trưởng Bộ Nội Vụ cho ông Chirac đã từng tuyên bố một câu nghe mà xanh mặt bái phục: “On va terroriser les terroristes = Chúng ta sẽ khủng bố những tên khủng bố.” Sợ chưa? Ông này vào dạo gần đây đang gặp chuyện rắc rối phải thưa trình với mấy quan tòa).
Bà Sanchez có hỏi ông Dũng thì ông ấy cũng sẽ tiếp tục “câu giờ” để tránh né vì: nếu có sự hiện diện của Bà ấy ở VN thì “bộ mặt” của nhà cầm quyền sẽ bị lật tẩy trước công luận thế giới.
Đó là sự khác biệt giữa ĐỘC và ĐA đấy, thưa bác HN Tuấn.
Thú vị thật! Nguyễn Minh Triết “phân hoá nội bộ” của chính phủ Mỹ nhưng vẫn được Mỹ cấp visa nhập cảnh.