Ai ơi thương lấy học trò
20/11/2009 | 6:30 sáng | 1 bình luận
Category: Thời sự / Spectrum
Tạp chí Thanh niên Phía trước số 28 có bài về tình trạng “hành” học sinh lớp 1 ở Việt Nam hiện nay.
“Lịch của một trẻ lớp 1 bắt đầu từ 6 giờ sáng, thức dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và vội vã đến trường. Đúng 7 giờ 15 phải có mặt ở trường để các anh chị Sao đỏ đi chấm điểm thi đua. Đến 4 giờ 30 buổi chiều, các cháu được đón về, tắm rửa, ăn uống và lại tiếp tục ngồi vào bàn học để hoàn thành các bài tập về nhà. Không chỉ có đọc, viết, làm toán, các cháu còn phải làm cả bài tập thủ công, bài tập mỹ thuật, viết chính tả…”
Bình luận
1 bình luận (bài “Ai ơi thương lấy học trò”)
Học, học, học. Hành để tao! Ảnh của các em được trưng ở bài này sao mà “cơ bản” sạch sẽ dễ thương đáng yêu thế. “Thiết nghĩ” thì đã thấy ông PTT / BT Thiện Nhân giả nghĩa rơi “nước mắt cá sấu” thương các cô che răng rồi đấy. Khổ quá phải không các thầy?