talawas blog

Chuyên mục:

Ai giữ an ninh cho nhân dân?

05/11/2009 | 6:32 sáng | 2 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Trước những vấn đề an ninh trên biển Đông, Quốc hội đang tranh luận khả năng nâng pháp lệnh về dân quân tự vệ lên thành luật, trong đó dân quân tự vệ nòng cốt được tổ chức thành các đơn vị gồm dân quân tự vệ cơ động, dân quân tự vệ tại chỗ, dân quân tự vệ binh chủng và cuối cùng mới đến dân quân tự vệ biển.

Song cũng có đại biểu đưa ý kiến phải đưa dân quân tự vệ biển lên vị trí đầu tiên trong lực lượng dân quân tự vệ, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, mới thực hiện được phương châm “làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh”.

Cũng có những ý kiến của một số giới chức Việt Nam ủng hộ việc trang bị vũ khí cho những tàu ngư chính và nên thành lập các đội dân quân có trang bị vũ khí để bảo vệ biển đảo của mình.

Về những kiến nghị trên, blogger HoXuanThien đưa ra câu hỏi tại sao Việt Nam cứ phải khuyến khích nhân dân tự giữ an ninh cho mình?

Blogger Osin cũng có bình luận về sự kiện này.

Bình luận

2 Comments (bài “Ai giữ an ninh cho nhân dân?”)

  1. saigonnaise viết:

    Hết biết, ngư dân lo đánh cá còn chưa xong cho cuộc sống, nội với phong ba bão táp đã muốn hụt hơi, vậy mà còn phải làm thêm cái vụ của nhà binh nữa thì sao mà nổi??? vậy tiền thuế mà ngư dân đóng không được trả cho quan đội sao??? thiệt ra chỉ cần nhà nơớc mình mạnh thì đừng nói đến 1 China mà 10 China mình cũng không sao nữa, mà muốn nhà nước mạnh thì chẳng gì khó cả, chỉ cần là nhà nước của dân thôi,chỉ cần dân yêu thì cái gì mà dân không bảo vệ? vâng chỉ cần đúng là nhà nước của dân thôi, chứ nhà nước của ai khác thì trách gì chẳng yếu????

  2. Thi Hứng Nguyễn Hồ Thi viết:

    Nỗi buồn phương Nam

    Nỗi buồn Phương Nam
    Từ khi giặc Phương Bắc tràn
    Vào cưỡng chiếm…

    Nhà ta không còn của ta
    Đất ta không còn của ta
    Chúng bắt ta ở lại làm ra của cải…
    Cho bọn chúng tiêu xài xa hoa (!)

    Con mất cha
    Vợ mất chồng
    Không còn đạo lý
    Chỉ có bất công (!)

    Nỗi buồn Phương Nam
    Không còn bình an
    Cướp giựt đầy đàng
    Ăn xin đầy đàng
    Trẻ em thất học lang thang…

    Ôi,
    Nỗi buồn Phương Nam!

    14h16, 5/11/2009

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>