talawas blog

Chuyên mục:

Người gốc Việt làm bộ trưởng trẻ nhất trong nội các Đức

26/10/2009 | 5:49 sáng | 4 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Tiến sĩ Philipp Rösler vừa trở thành Bộ trưởng trẻ nhất trong nội các mới của Thủ tướng Angela Merkel. Ông cũng là người gốc ngoài châu Âu đầu tiên trong thượng tầng chính trường Đức. Trẻ, năng động, thành đạt, nổi tiếng với tài diễn thuyết tự do, trong vòng một thời gian ngắn ông đã được coi là người có thể kế nhiệm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (FDP) hiện tại và trở thành Bộ truởng Kinh tế kiêm Phó Thủ hiến bang Niedersachsen vào tháng 2/2009. Chức Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang mà ông sắp đảm nhiệm có vẻ thích hợp với nghề bác sĩ mà ông được đào tạo, nhưng  tờ Spiegel cho rằng bằng cách giao cho ông nắm vị trí “khó nhằn” và rất dễ chuốc thêm kẻ thù này, Chủ tịch Đảng FDP Guido Westerwelle đã “ràng buộc” được đối thủ cạnh tranh với mình trong đảng. Y tế bao giờ cũng là lĩnh vực phức tạp và đau đầu nhất cho các nhà hoạch định chính sách Đức.

Bình luận

4 Comments (bài “Người gốc Việt làm bộ trưởng trẻ nhất trong nội các Đức”)

  1. hoanglinhvuong viết:

    Những tác động nào có khả năng đào tạo ra những con người như ông Philipp Roesler?

    Có 3 tiêu chí cơ bản quan trọng để trả lời câu hỏi này (ở đây tôi chỉ nhắc đến một cách đại cương, còn việc đào sâu bới rộng những đề tài này xin được dành lại cho các chuyên gia).

    1. Xã hội: Môi trường xã hội (các đảng phái, chính phủ) phải có bổn phận:

    – Tạo được sự tự do, bình đẳng và bảo vệ nó bằng dân chủ pháp quyền để con người sống và phát huy.

    – Tổ chức được hệ thống giáo dục hiện đại đa năng, có nhân cách, và miễn phí để cho tất cả mọi Công Dân tham gia, không kể giàu nghèo, không kể tầng lớp.

    2. Văn hoá: Một nền văn hóa ít khuyết tật, không kỳ thị, không hiếu chiến, không độc đoán, cởi mở và hướng đến thiện mỹ, mọi tư tưởng có nhân phẩm đều phải được chấp nhận và phát huy dù đối nghịch.

    3. Tôn giáo: Các đạo giáo lành mạnh phải được đặt làm nền tảng để hướng dẫn tâm linh con người hiền hòa, bác ái, từ bi, vị tha và biết thương nhau.

    Theo suy luận này, ông Philipp Roesler bây giờ có là ông hôm nay không nếu ông còn ở Việt Nam?

    Trên thực tế, ông Philipp Roesler rời khỏi Việt Nam vào lúc chưa đầy 1 tuổi, không biết gì nhiều về văn hoá Việt Nam, và không nói được tiếng Việt.

    Nói cách khác: Ông là người 100% bằng thịt Việt và có 100% “máu” Đức. Ông là người Đức hoàn toàn và chỉ có cốt Việt Nam.

    Ông Philipp Roesler đã đến dự lễ khánh thành Tượng đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Hamburg hôm 12/9/2009 vừa qua, để bày tỏ quan điểm và lập trường của mình.

    Xin chúc ông Philipp Roesler thêm những điều tốt lành!
    Xin chúc mọi người Việt Nam biết mình phải làm gì!

  2. Đỗ Kh. viết:

    Ông Philipp Rösler là gương thành công của những chương trình nhận con nuôi nước ngoài, không phải là gương thành công của người Việt. Nếu không được cha mẹ nuôi người Đức mang từ Việt Nam sang vào lúc 9 tháng, không hiểu vào giờ này ông có phải bận rộn với chuyện chấp chánh hay không hay là đang thụ án trộm gà trộm vịt.

    Với gia cảnh của bố mẹ đẻ, hẳn là ông sẽ không được ăn học như ở Đức và tài năng bẩm sinh (?) sẽ được phát huy về một hướng khác (phía đầu hẻm). Lớn lên ở Đức, trong một môi trường tôi đoán là văn hoá Đức hoàn toàn, ông Bộ trưởng là người Việt chỉ dưới khía cạnh DNA.

  3. Vũ Quang Khải viết:

    Philipp Rösler là bác sĩ (quân y) chứ không phải là Tiến sĩ.

    Xin xem bản tin này:
    http://uai-news.blogspot.com/2009/10/sian-born-surgeon-becomes-german-health.html

    “After studying medicine, Roesler, who spent much of his youth in and around barracks, became a medical officer in the German army.”

  4. saigonnaise viết:

    Philipp là một người Việt… sống bên Đức.

    Đức là một quốc gia nơi sự tôn sùng chủng tộc có thể nói đã gây ra chiến tranh. Chẳng dân tộc nào hơn dân tộc Đức: đây là quan điểm mà Hitler đã dùng để gây dựng nên SS, và đã dẫn đến thế chiến thứ 2.

    Bây giờ thì Đức không thế nữa, dù sự tự tôn về sắc tộc của họ chắc không dễ gì mà biến mất hết.

    Việt Nam tôi thì văn minh hơn, không có kỳ thị sắc tộc, tất cả mọi sắc tộc đều sống chung với nhau với nhiều tên gọi để phân biệt và tạm chia là kinh và dân tộc.

    Tuy nhiên, dân chúng tôi có một thứ khác để phân biệt: đó là người trong đảng và người ngoài đảng. Nếu bạn trong đảng thì bạn có cơ hội phục vụ nhân dân của bạn, còn không thì bạn sẽ được người trong đảng… phục vụ. Việc trong ngoài này rõ ràng do con người đặt ra, chứ không do thiên nhiên, và đó chính là bi kịch, vì từ đó, mọi bổng lộc, cơ hội nâng cao cuộc sống đều được định sẵn luôn.

    Philipp mà ở VN, chắc chắn bạn sẽ không có cơ hội để phục vụ ở chức danh bộ trưởng nếu bạn không được chọn để cơ cấu. Và việc chọn này chắn chắn là dựa vào các yếu tố ngoài chuyên môn nhiều hơn, vì ở xứ tôi rất nhiều bậc thức giả cũng có được đóng góp gì đâu!!! IDS mà còn thế kia…

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>